Thưởng thức cafe và ăn trưa trong không gian xinh lung linh
Lâu lâu có dịp sang chảnh đi ăn nhà hàng 1 bữa, giá cả thấy tuy hơi mắc nhưng đồ ăn, nước uống khá chất lượng, không gian thì rất rộng, trang trí đẹp và nhìn cũng khá hoành tráng.

Đèn mắc trong mấy cái lồng có hoa văn nhìn rất thích.



Dãy này làm như kiểu quầy bar bên Nhật ấy.

Nhà hàng có nhiều khu vực khác nhau, mấy hình trên đều là bên cafe cả, mình thích ngồi bên này hơn, nhìn không gian đẹp và thoáng hơn, còn bên kia thì không gian mang vẻ quán ăn nhà hàng nên ngồi uống nước thấy không phù hợp lắm :))

Cappuccino Viennesse - 60k

Cappuccino - 48k
Thơm ngon cực kỳ, cafe mùi hương dịu nhẹ chớ không nồng kết hợp với sữa béo béo, vị nóng được giữ lâu, uống hết ly cafe vẫn còn ấm, thích cực. Ly Viennesse có thêm whipping cream và sữa sủi bọt càng hấp dẫn hơn nữa. 1 trong những chỗ pha cappuccino ngon nhất mình từng uống :x

Iced Japanese Rice & Winter Melon - 50k
Trà gạo, món độc đáo mà ngon lạ lùng, uống vào có vị ngọt dịu, thơm mùi gạo rất lạ, nghe nói là làm từ gạo Nhật háy sao á. Món này rất đáng thử nha.

Bún Mọc - 65k

Món này ăn được nhưng không quá đặc sắc, với mức giá này mình nghĩ cái tô phải nhiều và đặc sắc hơn cơ.

Sài Gòn Bento - 99k

Suất cơm này rất chất lượng, có tận 5 món và đều được chế biến rất ngon và vừa miệng, ăn rất no và có thể nói là 'ngon như cơm mẹ nấu' =))

Trước nhà hàng có mấy cái bông sen nhìn khá thích nên chụp lại luôn :x


