Thưởng thức Bánh xèo Nhật chính tông, chế biến ngay bàn



Mặt tiền ko hoành tráng như những nhà hàng bán món Nhật, khá đơn giản sơ sài, chỉ có bảng tên quán ăn, và miếng rèm cửa đậm chất Nhật.



Phong cách quán này sử dụng bếp Teppanyaki ( chế biến món ăn trên vĩ kim loại ), và khách có thể chọn ngồi ngay quầy chế biến để xem đầu bếp chế biến món ăn, hoặc có thể lên lầu ngồi nếu sợ nóng.

Khai vị với món trứng cuộn phô mai 100k. Món này đúng hơn là trứng chiên cuộn phô mai, chứ ko phải là loại trứng cuộn Nhật Bản.


Trên mặt có cho thêm cá bào, sốt mayonnaise, và sốt đen hay ăn takoyaki.

Bên trong có phô mai Mozzarella nữa mà do ít quá nên ko kéo sợi được như pizza.

Ngoài ra còn có bắp nữa, món này khá đơn giản, trứng chiên cho thêm bắp với phô mai, ăn cũng không gì đặc sắc cho lắm.

Đến món đặc sắc của quán rồi đây, bánh xèo Nhật Bản 210k/c ( menu tham khảo cuối bài review )

Phần mình order là loại mắc nhất, có thêm tôm và mực, được 3 con tôm size nhỏ và vài miếng mực tươi.

Sốt tràn ngập phủ phê luôn... 
Ăn ở đây mới được ' thông ' não là món bánh xèo Nhật có thể ăn kèm với mì soba hoặc udon.


Phần mì được để ở lớp giữa, khá là nhiều, nên 1 cái bánh ăn 2 người là cũng đủ no bụng rồi. Vị khá nhạt vì ko có ướp gì cả, nhưng có phần sốt trên mặt ăn kèm cũng khá vừa miệng.



Menu tham khảo, giá cả món ăn ko hề rẻ, giá từ cỡ 8-90k trở lên 1 món. Kiểu này chắc lâu lâu mới dám ăn, chứ ăn quài mạt luôn quá :))
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha <3


