Thương làm sao CỤ BÀ GẦN 70 TUỔI BÁN BÁNH ĐẬU XANH ngay Tôn Đản

Mình biết bà ở chợ Hồ Thị Kỉ í, nhìn bà nhỏ xíu con mà bưng một mâm đầy bánh nhìn thương thật sự. Xong bửa chợ Hồ Thị Kỉ bị phong toả quán ăn nào đó, cái người ta ít đi chợ đó hẳn ra Nên bà phải đến đường Tôn Đản để bán. Vẫn là bà cụ gần 70 tuổi, dáng người nhỏ xíu xiu. Bưng mâm bánh trái cây đậu xanh chỉ có 20K. Mà bàn than với mình là qua bên đây lạ chổ, bán chậm hơn hẳn. Có đêm còn nguyên luôn Nên mấy bạn nào có đi ăn hay đi ngang đường Tôn Đản thì tìm với mua ủng hộ bà nha. Bà bắt đầu bán lúc 5h chiều, đi bộ dài dài từ đầu đường đến cuối đường. Thui, 20K vừa giúp bà về sớm vừa ôn lại tuổi thơ thì đừng có tiếc nhaaaa ❤️
người yêu thích