Thưởng thức đặc sản Tây Ninh ngay tại Sài Gòn
Nhân dịp sinh nhật đứa trong nhóm nên tụi mình có dịp tụ tập. Được nhỏ bạn giới thiệu chỗ này nghe nói là ngon, lạ, rẻ với mấy món Đặc Sản Tây Ninh nên cả nhóm ghé thử. Mình đi cả nhóm 7 đứa. Ăn no nê mà chỉ mỗi đứa có 66k à.
Quán nằm ở 228A Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh, đi từ hướng vòng xoay cầu Điện Biên Phủ rẽ vào. Quán hơi nhỏ nhưng được cái sạch sẽ và nhân viên nhiệt tình, mới vô tụi mình được giới thiệu quán mới có thêm mấy món mới: Bò nhúng giấm, Ba rọi xông khói nướng muối ớt Tây Ninh, Cá diêu hồng chiên xù, Lẩu chua cá diêu hồng.
Nhìn hình cũng hấp dẫn với lại quán đang có giảm giá 20% cho món Bò Nhúng Giấm còn có 127k à nên tụi mình gọi luôn một phần ăn thử. Một phần gồm nhiu đây nè:

Dĩa thịt bò tươi và nhiều hơn mấy chỗ khác mình hay ăn, một phần bao gồm 2 xấp bánh tráng phơi sương, 1 chén đồ chua củ kiệu, 1 dĩa dưa leo khế chuối chát, một rổ rau đầy với nhiều loại rau trong có rau rừng Tây Ninh.
Cận cảnh dĩa thịt nè mọi người, lát thịt dày chứ không có mỏng như mấy tiệm khác.

Nước dấm đậm đà với vị chua và thơm của giấm, vị ngọt của thịt, vị thơm của sả và hành tây. Thịt bò nhúng sơ qua nước giấm cho tái tái là ăn được, cuốn chung với bánh tráng phơi sương và tất cả các món đi kèm nữa.
Nói chung lần đầu tiên kể từ khi vào đây học và đi làm được ăn món này lại “ngon như mẹ nấu” như vậy.
Sau đó tụi mình có gọi thêm 2 phần Thịt Luộc Rau Rừng, đây là món đặc trưng của quán, quán có 4 loại thịt cho mình chọn: bắp, ba rọi, đùi, tai heo. Tất cả đồng giá 45k/phần. Bọn mình chọn ba rọi và đùi.


Dĩa thịt được xếp khéo léo rất đẹp mắt.

Phần Ba rọi xông khói nướng muối ớt. Giá 125k/phần, đủ cho 2-3 người ăn no nê.
Thịt ướp vừa ăn và có vị cay cay của muối ớt. Dĩa thịt mang lên vẫn còn nóng hổi, thơm nứt mũi.



Món cuối cùng là Lẩu chua cá diêu hồng. Con cá to khoảng lắm, chắc khoảng 800g, tươi và thịt ngọt. Giá chỉ 119k/nồi. Nước lẩu đậm đà, chua có, ngọt có. Mặc dù đứa nào cũng no hết rồi nhưng lẩu ngon quá nên cũng ăn đến cạn nồi lẩu J.


No muốn bể bụng mà mỗi đứa có 66k. Đủ các thể loại “sơn hào hải vị”, quá rẻ cho một buổi tụ tập bạn bè. Lần sau nhất định sẽ dắt “gấu” tới đây nữa.


