THỰC PHẨM SẠCH- AN TÒAN CHO SỨC KHỎE - ĐỒ ĂN NGON
Hôm nay mình có việc đi ngang đường Trần Nhân Tôn Q10 đoạn gần quán lẩu 5 RI í, có thấy một cửa hàng nhỏ nhỏ khá là dễ thương thấy để bảng hiệu là KORUFOOD thấy tên lạ lạ ghé vào xem thử. Ở đây mình thấy bán các thực phẩm khô là chủ yếu, tòan những mặt hàng lạ, ít thấy ở những cửa hàng thực phẩm ở Sài Gòn hoặc có thể do mình chưa biết ^^
Qua cuộc trò chuyện tâm sự với nhân viên ở đây (mình thì nhiều chuyện còn nhân viên thì nhiệt tình nên tám cũng 'ít' lắm kkkkkk) thì những sản phẩm bán ở đây đều là từ những người có quan tâm về thực phẩm sạch làm ra, là những người bạn ngừơi thân của anh chủ tiệm cung cấp, họ làm kiểu như hộ gia đình chứ không phải công nghiệp. Nhất là những món đồ ăn vặt từ Đà Lạt như hồng sấy, dâu tây sấy, vỏ bưởi sấy ở đây là từ cơ sở của cô Khá ở Đà Lạt cung cấp, bạn nhân viên nói là cơ sở sản xuất này đã có 20 năm rồi, nghề mẹ truyền con nối ( mình thích ăn dâu tây sấy lắm ăn một hộp mà k kiềm chế lại là hết trong vòng 7 nốt nhạc ).
đây là hộp dâu ăn là khó mà kiềm chế dc, vì nó ngọt tự nhiên, huơng dâu thơm tự nhiên, có vị chua chua nữa. hộp này tầm 250g hay 300g j đó, giá 65k

Ở ngoài thì thấy cửa hàng nhỏ nhỏ bước vô thì ừ nó nhỏ thiệt :))))))))))))) nhưng hàng hóa khá đa dạng nha, có điều bày trí hơi rối mắt một tí, không tập trung từng khu theo từng loại hàng hóa. Vì cửa hàng hơi nhỏ nên vào 2-3 người là hổng có đường đi. Mình nghe bảo có thể đặt hàng onl qua trang web và Facebook nữa, mình có xin nè :
web nè : http://korufood.com/
còn đây là FB: https://www.facebook.com/korufood/?fref=ts
có thấy loại trà trái cây ở đây lạ lạ nên mua ăn thử, mùi khá thơm và vị ngọt. ăn rất ngon nhưng mà hao quá hao đi 1 hộp 60k/500g ăn xíu là hết sạch lun T.T

hụ hụ bên cạnh 2 món kia mình còn rinh thêm hộp me cay nữa, chua chua cay cay ăn ghiền lun, mình là đứa thích ăn chua mà nên nghe chua là khóai lắm. em này 1 hộp 70k


sau một hồi lấy tòan đồ chua thì cuối cùng cũng lấy một món hông có chua. đó là chà bông gà lá chanh, món ăn để dành nhâm nhi vài lon bia cũng khá ổn ^^, em này có giá 95k

do hết tiền rồi nên mình chỉ tậu 4 món này thôi :3 chứ còn tiền chắc mình mua hết mấy món ăn vặt ở cửa hàng này lun quá
mình còn muốn mua vỏ bưởi sấy(65k/hủ), mứt tắt rừng (80k/túi) hồng sấy (có 3 loại 85k/túi, 110k/túi, 180k/túi )
ah ngoài những sản phẩm mình kể trên mình còn thấy có bán đùi gà xông khói của Hàn, rồi hồng sấy của Hàn nữa nhìn màu sắc quả hồng sấy của Hàn rất đẹp nó còn vàng tưoi chứ k đen như hồng sấy Đà Lạt, đc để vô hộp như quả trứng í

đây là đùi gà xông khói, không bít đùi gà hay đùi đà điểu mà to ơi là to

đây là 1 Số hình ảnh tổng quan về sản phẩm ở cửa hàng mình chụp



Tết chắc đến đây mua một vài món bánh mứt về biếu họ hàng quá, thấy có trà rồi cà phê, các loại hạt dinh dữong như Macca, óc chó, hạnh nhân nữa
P/s: lần đầu bon chen viết review lời văn còn bối rối mong mọi người thông cảm, mình cũng hay đi ăn uống mua sắm lắm nhưng lười viết quá, nay máu siêng nổi lên nên mình viết thôi kkkkkk
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ^^
love all


