🍮 Thú vui ăn phớ ngày mưa🍮
Nói về thâm niên ăn phớ thì đừng ai qua mặt. Ăn từ khi tuổi cập kê đến giừ tra 2 thứ tóc. Rồi ăn từ bắc chí nam, rình bằng được các quán phớ ngon. Ăn phớ cũng phải đúng bài. Để chọn loại phớ phù hợp cho ngày se lạnh, mị chọn đậu hũ vì mát mẻ, ko lạnh quá, ko nóng quá.
🍮Đậu hũ khác phớ. Hấn là 1 khối to nhưng nền nã, mịn màng, ngọt dịu, béo hơn, béo ở đây ngoài béo của đậu, lại còn có vị béo của sữa. Mềm hơn mông e bé nhưng lại ko cắn được, mà tan trong miệng. Trên lớp đậu phủ lớp trân châu đường đen, dẻo, mềm, thơm nhẹ mùi cafe. Mị thích ngọt nên mị ko bỏ đá. Mát mát nơi đầu lưỡi. Đưa thìa để lên vành mui, hút sụt 1 phát, trôi tuồn tuột. Mị nghiện như dính bả🤤. Ngon tụt cả lượi. Quân con nít nhà mị cũng như dính bả luôn🤤
🍮Chắc có lẽ mị gắn bó quán này nhiều năm rồi, vì cái vị đậu ko lẫn vào đâu được. Đậu thơm, béo mềm. Mị thích những gì liên quan đến đậu phớ của quán. Các món khác cũng ngon nhưng chưa đến mức xuất sắc làm mị phải nghiện như phớ. Và các món khác cũng ko cần phải nói nhiều.
Nay mua về được bớt 10k, vì mị qua lấy trực tiếp. Còn ai qua đặt ship thì freeship luôn. Tất nhiên là phải mua nhiều như mị nè. Set của mị hết 135k. Bớt 10k còn 125k. Ai ưng mỗi đậu hũ trân châu đường đen thì mất 25k/1 cốc. Địa chỉ thì ai cũng biết. Tofu 83 lê hồng phong
19 người yêu thích
0 bình luận