Thử thách Mì Cay cấp độ 7.
Dịp gần đây nổi lên 1 địa điểm ăn mì khá hay ho và nghe đồn là cũng khá ngon. Thế là có cơ hội thử thách đây. Tới check in và làm 1 phát mì cay cấp độ cao nhất coi thế nào keke.

Đây là chi nhánh mới của NaGa nằm tại Q11 Lạc Long Quân, từ Âu Cơ quẹo qua đi 1 tí là tới thôi ^^. Đi đúng ngọ 12h trưa nên quán đông k còn bàn ngồi, đợi 15m mới có bàn.

Quán đông thì thôi lun á. Đứng đợi coi có ai ra k để vào ngồi nè. Phục vụ cũng khá dễ thương. Có chỗ là chỉ mình vào ngồi ngay ^^.

Đồ dùng trên bàn, gọn gàng sạch sẽ có đồ bao bọc luôn.

Nước đá free cho mọi người nè. Mỏi bàn đc 1 bình nài lun.

Đây là menu, có 3 loại mì thôi, hải sản, bò và thập cẩm. Còn 1 vài món ăn chơi kiểu Hàn nữa.

Những người uỷ mị như bạn mình thì có thể ăn mì cấp độ 1 như này.

Bò cắt hơi mỏng, xúc xích tầm đc 2 cây, chủ yếu là nước dùng ăn ngon và mì Hàn ăn thích lắm ^^.

Nhìn nè, đã chưa ^^.



Còn đây là hot Idol của tui. Mì hải sản cay cấp độ 7 keke, khi oder phục vụ sẽ hỏi a có chắc k, nếu chắc kí vô bản oder dùm tụi e mới cho gọi haha, căn chưa. Ai dám thử k. Tui thử rồi, cũng ngon mà cay thé lưỡi á. chủ yếu là cay cái nước thôi. Còn mì và đồ ăn bị ảnh hưởng của nước 1 ít. Cũng ngon ^^.

Mực nè ^^.

Tôm nè.

Cuối cùng là bò viên.
Khuyến cáo các bạn, ai thích ăn cay thì cấp độ 4,5 là vừa. Ai ăn cay đc thì ăn 2,3. Còn k biết ăn cay thì chọn cấp độ 0 cũng có, hoặc ham vui thử cấp độ 1 thôi nha. K nên thách thức cái lưỡi của mình nếu chưa tự tin kaka.


