Thử sức ăn mì ớt cay vô địch TG lãnh 1 triệu đồng dịp Noel
Thấy mì cay Nagatới tpHCm là đi thử liền, bản thân mình cũng thích ăn cay nên cũng qua xem độ cay của ớt Naga này như thế nào.Vào đọc cái tiểu sử ớt tự nhiên thấy cũng ngại ngại, mà thôi thử lun mì cấp độ 7- loại cay nhất lun coi ra sao .
Nghe nhân viên nói có chương trình là ai ăn hết tô này thì được free và thưởng thêm số tiền bằng với giá tô mì (áp dụng với mấy ngày thường) còn chỉ duy lễ Noel 24-25 này thì được tặng 500k- 1 triệu nếu ăn hết mì hết nước lun nha.
À mà mấy bạn ko ăn được cay thì có thể gọi mì ko cay hoặc cay ít cấp 0,5 cũng được.









Mì hải sản, mì bò 35k/tô. Nhà hàng mà giá này thấy rẻ quá trời, tô này mình gọi cay cấp 4. Ăn mới tới 4 thôi mà con bạn mình nó bỏ lun nửa chừng.

Mì thập cẩm -45k , đồ ăn nhiều hơn hẳn. Có bò, mực, tôm,chả cá, xúc xích, kim chi.Bữa đó ăn cảm giác của mình là bị cay quá cảm nhận được vị của nó. Lần sau ăn cay cấp 1 là vừa rồi, nhân viên cảnh báo mà k nghe

cọng mì nè, giống mì Hàn Quốc, sợi to dai

cá viên

tôm cũng to lắm nha

Tô này là mình gọi độ cay cấp 7, nói chung ráng lắm ngồi nửa tiếng mới ăn hết được mì và độ ăn, ngồi ăn mà nước mắt nước mũi chảy xối xả. Thề là chưa bao giờ ăn ớt nào mà cay như vậy lun. Nghĩ lại dã man quá @@. Đúng là mún lấy tiền hổng có dễ mừ



Takoyaki 30k, nhân tôm và mực, ăn ổn




Nước rễ tranh nóng- 10k bình, thơm ngon , uống dễ chịu lắm
Khuyến cáo: Ai ko biết ăn cay hoàn toàn ko nên thử. Độ cay ớt dã man. Mà ai biết ăn cay thì cũng nên thử cho biết loại ớt có độ cay được mệnh danh là vô địch như thế nào
Ưu điểm: Không gian ấm cúng, bàn thấp gối nệm như bên Nhật khá dễ thương.


