Thử nốt những món ngon của quán mì gia nổi tiếng của Sài Gòn
Nghe danh tiếng đã lâu về quán rồi nhưng hôm nay mới có dịp để ghé. Quán khá đông, chỗ ngồi được tận dụng luôn cả mấy quán sinh tố gần đó luôn. Khách thì cứ nườm nượp lớp này lớp kia vậy đó.

Bên ngoài quán nè, quán cũng dễ tìm lắm, ngay mặt đường luôn, không làm khó những bạn 'mù đường thâm niên' đâu ạ ^^

Loay hoay chưa có chỗ ngồi thì được bạn nhân viên chỉ qua quán sinh tố này ngồi luôn, vì quán khá đông nên mình thấy đa số khách của quán đều qua đây ngồi.

Vì quán khá là đông khách nên khi vừa order xong phải đợi 10 - 15 phút mới có đồ ăn, mình nghĩ cũng đúng thôi, quán đông và chất lượng thì bỏ thời gian ra đợi cũng không có gì khó khăn mà phải không? ^^
Khác với sự lựa chọn của nhiều người là khi đến lương kí mì gia rồi thì sẽ chọn mì vịt tiềm, mình không thích mùi thuốc bắc cho lắm nên mình chọn cho mình một tô bò kho nóng hổi.

Nhìn tô bò kho mới bưng ra nghi ngút khói mà ấm lòng, nước đậm đà vừa ăn, độ sệt của nước dùng cũng vừa phải, không quá đặc. bánh mì khi được mang ra cũng khá nóng giòn luôn. Xuất sắc ^^

Thịt bò được hầm khá mềm, miếng nào ú nụ miếng đó luôn nha. Cà rốt khoai tây khá mềm


Món thứ 2 mình chọn là hủ tiếu bỏ thêm hoành thánh. Nước dùng trong, ngọt thanh, cũng không có gì đặc sắc so với những quán khác. Nhưng phần này có vẻ hơi ít đó, bạn nào ăn giỏi thì nhớ gọi thêm bánh nhiều nha.

Cận cảnh cục hoành thánh nhỏ nhỏ xinh xinh.

Sau khi món được đem ra thì bill tính tiền sẽ được kẹp vào menu để khách có để xem giá của từng món ăn nè.
- Điểm cộng : đồ ăn ngon, phục vụ nhanh nhẹn
- Điểm trừ : giá hơi mắc


