Thử ngay rồi ghiền LẨU HỘT VỊT LỘN hiếm có tại Sài Gòn
Bạn thèm lẩu, con nhỏ bạn thì thèm hột vịt lộn; làm sao đây ta? Khi có quá nhiều cái "thèm" xảy ra trong những lần hội họp, đi ăn thì mấy cái món kết hợp luôn là sự lựa chọn hay ho.
Tèn ten, bạn đã nghe qua món lẩu hột vịt lộn chưa? Lưu ngay cái địa chỉ này đây:

Quán nằm ở địa chỉ 284 Nguyễn Trọng Tuyển, P10, Quận Phú Nhuận. Bạn đi ngang là sẽ thấy cái bảng hiệu to đùng Quán Bò Lá Lốp - Lẩu Bò Viên Hột Vịt Lộn 286.
Quán mở cửa từ tầm 17h đến 22h, có chỗ ngồi rộng rãi, mát mẻ.

Trên menu thì cái tên chính xác của nồi lẩu này là: Lẩu Bò Viên Hột Vịt Lộn Thuốc Bắc. Mới đầu mình nghe cái tên thuốc bắc cũng hơi do dự, tuy nhiên mùi vị lại rất dễ ăn.

Nồi lẩu có 2 giá: 195K (LẨU NHỎ), 220K (LẨU TO), có rau các loại, mì ăn kèm theo.
Mình gọi nồi lẩu 195K, phần này sẽ có 2 trứng vịt lộn.
Sẵn đang thèm vịt lộn gọi thêm 4 quả nữa (8K/1 quả).


Được chủ quán tư vấn cứ cho vịt lộn vào hết 1 lần, nó sẽ giúp nồi lẩu ngọt nước hơn. Mấy quả trứng lộn nổi trên mặt nước lẩu nhìn hấp dẫn ghê chưa.

Hồi trước mình có được đứa bạn giới thiệu món lẩu vịt lộn bên Quận 3, tuy nhiên chỗ đó mình ăn sử dụng trứng lộn sống, lúc đập ra nhìn hơi ghê ghê.
Nay tìm được nơi có trứng chín, lại là kiểu trứng có nhiều lòng đỏ nên đúng gu mình thích luôn.

Nồi lẩu cực nhiều đồ ăn luôn, nào là bò viên, xương, xí quách, thịt bò đủ mọi thử. Tính ra giá 195K là quá bình dân luôn.

Đây, cận cảnh mấy cây xương có nhiều thịt.

Lúc rinh nồi lẩu ra, mình cứ cầm mấy quả trứng lộn lắc lắc vì sợ gặp trứng sống 1 lần nữa, chú chủ quán cười quá trời: Chín chín hết nha, muốn ăn sống có luôn đó ^^

Trụng rau, trụng mì và thưởng thức thôi.

Nước lẩu đúng kiểu ngọt từ thịt, từ trứng, mấy quả trứng lộn thấm vị nước lẩu bò, mình ăn thấy ngon hơn nhiều khi ăn kiểu trứng lộn bình thường.

Thịt bò, bò viên hấp dẫn không kém. Thịt mềm lại có gân sần sật.

3 đứa ăn xong nồi lẩu no ứ hự , chia tiền ra thì tầm 90K/1 người, hết sực hợp lý cho buổi tối tụ họp nè
Có dịp thử và cho mình cảm nhận của cả nhà nhe


