Thử ngay hàng BÚN ĐẬU ngon có tiếng trên phố Nguyễn Tuân cứ trưa là đông nghịt khách
Hôm nay có dịp sang khu Thanh Xuân được anh bạn thân giới thiệu cho một hàng bún đậu. Cứ tới trưa là đông nghịt khách. Giới thiệu ngay cho mọi người cùng biết nè.

Phần bún đậu đơn giản nhưng ăn thì đưa miệng lắm nhé.

Quán nằm ở 51 Nguyễn Tuân, ngay mặt đường nên rất dễ tìm nhé.


Quầy làm đồ ngay bên ngoài. Đến vao tầm cảo điểm giờ ăn trưa sẽ hơi đông nên mọi người ráng chờ nhé.

Chúng mình gọi một mẹt cho 2 người ăn.

Ở đây chỉ có đậu phụ, nem rán, chả cốm thôi. Tuy không nhiều lựa chọn ăn kèm nhưng chất lượng vẫn rất ổn nhé.


Nem được rán ráo mỡ, tuy nhiên hơi nhiều miến, nếu thêm ít thịt nữa sẽ ngon hơn nè.

Chả cốm ngon, mềm , vừa miệng lắm.

Đậu phụ được rán vừa tới, không bị khô quá, khá là ưng.

Mắm tôm vừa vị lắm, không bị mặn quá. Tuy hơi nhiều dầu nên hơi ngấy =)))

Một suất chỉ 25K thôi, đủ no cho một bữa trưa nhé.

Quán có cả ngồi vỉa hè, lẫn trong nhà, thoải mái lắm. Đồ ăn vừa miệng, các bạn nhớ ghé ủng hộ nha.


