Thử ngay BÁNH CANH BỘT LỌC 30K siêu chất lượng giữa đường phố Sài Gòn
Vô tình ghé ngang con hẻm này, thấy quán bánh canh đông ngút ngàn, thế là tấp vào thử liền.


Một tô này là 30k nha.

Phải nói là bánh canh siêu chất lượng, tô nào tô nấy đầy tràn, ú ụ. Nhìn dàn topping là thấy thèm rồi; topping che full tô, không thấy bánh canh đâu.


Một tô có 3 con tôm lột to đùng. Mình thích chấm tôm với mắm me ấy, ngon vô cùng. Tôm của quán tươi, ngọt thịt, không tanh.


Bánh này chấm mắm me cũng ngon lắm nha. Bánh dai dai, ăn gần giống quẩy nhưng nhỏ hơn và đặc hơn quẩy.

Này là chả cá nha; mình không thích cái chả cá này lắm, chả cá không có dậy mùi thịt cá nhưng được cái dai và đậm đà.

Một tô có từ 1-2 cục xương như này, tùy xương to nhỏ. Gọi là xương thế thôi chứ toàn thịt, mình ăn hết 2 cục xương này mà no.

Bánh canh sợi hơi to, to hơn những chỗ khác nhiều lắm. Mình thì thích sợi bánh canh nhỏ nhỏ hơn.



