THỨ HAI ĐI NHAI ĐI ĐỚP

🍃Chả là mình có cô bạn đi du học mới về nước, bạn ấy thèm đồ Việt Nam quá, thế là hai đứa mình lại lượn lờ, không có kế hoạch gì trước cả, cứ vừa đi rồi lại vừa tìm quán thôi. 📌Sáng (tầm 10h): Trước đó mình chả có kế hoạch gì, chẳng qua theo thời khoá biểu được nghỉ trên trường nên nhắn tin thử cho cô bạn, thế là đi. Bọn mình ghé Vợt đầu tiên. Chỉ là mình thích cái không khí buổi sáng ở đây, không vội vàng, không hấp tấp gì cả. Mang theo cái loa nhỏ bật một bài ca, rồi nói chuyện, lâu lâu nhấp môi một miếng cà phê. Cà phê ở đây thì khá ổn. Ai uống không quen thì nên gọi cà phê sữa nhé, mình kiểu bị nghiện nên chỉ một Đen Đá Không Đường thôi. 📌Trưa (tầm 12h): Bọn mình định đi ăn Bánh mì chảo ở Lô H Chung cư Ngô Gia Tự, nhưng xui sao hôm đấy không bán, mà xe gửi dưới Co.op Mart rồi nên quyết định đi bộ thêm một tẹo nữa vào chợ. Từ Lô H mọi người đi thêm một đoạn nữa, nhìn tay trái sẽ thấy ngõ rẽ vào chợ, tìm tới Lô M là thấy một cái hàng nhỏ bán Bột Chiên, Nui xào, Mì xào,.....Hoá ra tình cờ nhưng ăn lại ổn cực. Mì không bị khô, thịt bò cũng khá nhiều, ăn vừa miệng cực. Mình ăn nui thì thấy cũng khá ok, thịt bò nhiều, thơm, rồi thêm quả trứng lòng đào nữa. Nói chung là ổn áp lắm 📌Chiều (tầm 2h): Ăn xong rồi thì phải tráng miệng. Quyết định vòng về Cầu Hoàng Hoa Thám ăn chè Khúc Bạch. Bạn mình thì hơi no nên nhìn menu cứ đắn đo mãi. Nên thôi quyết định kêu hai tô Thập Cẩm Tứ Quý Cẩm Đào. Ở trong có 4-5 vị khúc bạch cơ, rồi ăn kèm trái cây như: Táo, Mít, Kiwi, Vải ngâm, Đào ngâm. Nói chung mình ưng vị chè khúc bạch ở đây vì nước dùng không quá ngọt, mà có vị thanh, khúc bạch thì dẻo, dai, không bị bở và không có cảm giác bị lợn cợn, trái cây tươi, ngọt rồi nhai kèm hạnh nhân giòn giòn. Ta nói trưa nắng nóng đớp được miếng chè này quả là tuyệt vời. 📍Cà phê Vợt: 330 Phan Đình Phùng, Phú Nhuận Nui, mì xào: Lô M, Chung Cư Ngô Gia Tự phía trong chợ (Mình quên mất không hỏi địa chỉ). Đi phía Lô H nhìn tay trái sẽ thấy có ngõ vào chợ. Cứ vậy đi thẳng vô tầm 50m sẽ thấy nhé Chè Khúc Bạch Thanh: 68/210 Trần Quang Khải, Q1 (dưới chân cầu Hoàng Hoa Thám, mé Phan Xích Long - Trần Quang Khải) 💸Cà phê: 15k/ly Nui xào bò + trứng: 25k/ dĩa Mì xào bò: 20k/ dĩa Chè khúc bạch Tứ Quý Cẩm Đào: 40/tô 👉🏻Tag ngay cạ cứng nếu rảnh rỗi ngày thứ hai mà lại không biết làm gì thì cứ lấy xe ụn nó đi nhé. Kêu nó yên tâm tin vào tay lái “lụa” của mình rồi kêu nó chuẩn bị sẵn 3G để tra GG Maps. Còn tiền thì ăn xong chia đôi há há há
người yêu thích