Thử cho biết " MỲ KIM CHI BÒ MỸ " chua chua cay cay phố Giảng Võ
Được cô bạn thân giới thiệu cho một tiệm Bún, Mỳ Kim Chi mới mở không lâu, thấy cũng hay ho nên giới thiệu cho mọi người cùng biết nè.


Bát nào bát nấy cũng đầy đặn,hấp dẫn chưa nè.

Quán nằm ở 146 Giảng Võ ngay gần Gong Cha các bạn nhé ^^

Bên trong chỉ có 1 tầng, nhưng bên trong cũng xinh xắn, sạch sẽ lắm.

Chúng mình gọi 2 Mỳ bò kim chi và 1 Bún bò kim chi. Thêm trứng chỉ 5K thôi ạ.

Bát mỳ đầy đặn, ú ụ là thịt. Lúc bê ra còn thơm nức mùi kimchi chua chua, nếm thử nước dùng ưng phết ^^ cay vừa phải nên cũng dễ ăn, bạn nào thích ăn cay nhiều có thể nói chủ quán trước nhé.

Hương vị giống nhau chỉ khác chọn Bún hay Mỳ thôi nạ.


Thịt bò hơi mỡ xíu thôi, nếu bớt mỡ sẽ ngon hơn :((


Một bán có giá 35k ,thêm trứng 5k, muốn ăn nhiều thịt hơn thêm 5k nữa.

Ngoài ra tại quán còn có các món từ Chân Gà, Cánh Gà khác nữa, lần sau nhất định mình sẽ quay lại để thử. ^^


