Thử ăn bánh mỳ Lạng Sơn trên phố Trần Quốc Hoàn
Là quán bánh mỳ cực kỳ quen thuộc của học sinh, sinh viên trường Đại học Quốc Gia và các ngôi trường cấp 3 xung quanh đó nên mình cũng đi ăn thử cho biết xem có khác gì với bánh mỳ khác không.
Món ăn cho mình cảm giác rất sinh viên với các món quen thuộc như lạp xưởng, xúc xích, thịt nướng, bánh mỳ nướng và phần đặc biệt nhất chính mà món nước sốt của quán. Nước sốt có vị hơi thảo mộc ăn cũng rất lạ, kèm với thịt nướng to miếng và một miếng bánh mỳ mật ong nướng thì cũng khá đưa miệng, phần xúc xích và lạp xưởng thì không nổi bât vì nó cũng giống các quán ăn khác thôi.
Không gian quán vừa phải, cũng hơi mùi khói thịt nướng bị ám một chút
Quán tầm giờ ăn trưa thì khá đông, xếp hàng mua về hay ngồi ăn cũng nhiều. Nhân viên cũng không nhiều nên chờ cũng hơi lâu xíu. Chắc vì nhiều thứ dễ ăn và gần gũi với sinh viên nên quán mới đông như thế đó.
Điểm đồ ăn thì mình chấm 7/10
Không gian 6/10
Phục vụ 6.5/10
Bánh Mỳ Lạng Sơn
📍 7B1 Ngõ 201 Trần Quốc Hoàn
🕰 07:00 - 22:30
💰10k - 50k
người yêu thích


