Thơm – xịn – sang – đẹp cùng thế giới nước hoa của Mị

"Thơm – xịn – sang – đẹp cùng thế giới nước hoa của Mị" Nay Mị mạn phép giới thiệu cũng như review sương sương về “kho báu nước hoa” nhỏ nhỏ của Mị để mấy nàng có thêm nhiều nhiều thông tin hơn, rồi sau đó có thể tự tin mạnh dạn chọn cho mình mùi nước hoa phù hợp nhất hen. 1 – Loewe 001 Man & Loewe 001 Woman Hai mùi này mùi nào Mị cũng thích trơn trọi. Lúc đầu Mị ngửi thử chai mùi nam, thấy khá dễ chịu nên mua luôn. Sau đó thì Mị đi ngửi thử mùi dành cho nữ thì lại càng dễ chịu hơn. Kết quả Mị hốt luôn hết hai chai rồi Chai Loewe 001 Man thiên về hương gỗ xạ hương trong khi chai Loewe 001 Woman lại thiên về mùi cam quýt nhiều hơn. Mị thấy 2 mùi này mà mix với nhau thì quả thật là bùng nổ hương thơm luôn nên Mị đề xuất mấy nàng mà có gấu có ghệ á, thì nên cùng xịt nè bảo đảm cảm giác bao kỳ diệu. Nói chung từ hương thơm đến thiết kế chai thì Mị cho điểm 10 sao luôn ngarrr. 2 – Gucci Bamboo EDP for Woman Chai này thì Mị được tặng, nếu mà không được tặng thì Mị cũng không đi mua làm chi. Lúc đầu cũng không có ấn tượng gì nhưng thiệt sự thì nó thơm ngoài dự đoán của Mị luôn. Chai này Mị thấy có cảm giác trưởng thành một xíu. Mùi hương thì khá tươi mát, dễ chịu, giản dị, dễ gần và khá nhạt. Tuy nhạt nhưng lại như ẩn như hiện rất đặc biệt. 3 – Balenciaga L’Eau Rose Cá nhân Mị thấy mùi L’Eau Rose này là một mùi hương dịu nhẹ, nữ tính nhưng vẫn pha chút cổ điển. Nói là nhẹ chớ có lần Mị xịt lên cổ áo một ngày hơi se lạnh xíu, mùi hương lắng đọng cũng khá lâu luôn. Mùi này tuy nữ tính nhưng lại không phải cảm giác thiếu nữ mà Mị thấy nó thành thục hơn. Nói chung đây là một trong những mùi hương yêu thích của Mị. 4 – Marc Jacobs Daisy Phải công nhận đây là dòng nước hoa Mị thích nhất. Dòng Daisy này thường mang hương vị của kẹo ngọt và tràn đầy cảm giác thiếu nữ trẻ trung luôn. Cũng không biết vì điều gì mà Mị mua rất lâu rồi nhưng lại chỉ dùng được một ít thôi, đại loại chắc là vì thích quá nên không nỡ dùng. Mùi lắng đọng lại trên da cũng rất lâu nên mùi nào trong dòng này Mị cũng thích hết đó. 5 - Bvlgari Pour Homme Bvlgari Pour Homme khiến Mị có “cảm giác được ôm trọn” luôn é. Cá nhân Mị thấy Bvlgari mùa trước khá nồng, mùa sau thì đỡ hơn. Độ lưu hương cũng khá ổn đó đa. 6 - Hermes Nước hoa Hermes thì có nhiều phiên bản và nhiều dòng khác nhau. Bản mà Mị mua là bản mang mùi rất tươi mát, hương cam quýt nồng nàn. Thơm thì thơm nhưng đừng xịt quá nhiều dễ gây kích thích mũi hen. Riêng bản cho nam thì lại quá nam tính, quá nồng nên Mị không thích lắm. Hermes Un Jardin Sur Le Nil cũng là Mị mua đại nè, mua loại 30 ml hà. Sau đó dùng rồi lại rất thích nên mua luôn chai 100ml cho đã. Chai này cũng là hương cam quýt thanh mát đúng gout Mị, thích quá nên Mị dùng cả một mùa hè năm ngoái. Siêu sảng khoái bay nhảy. 7 – Lanvin Marry Me Ưu điểm duy nhất của chai này chính là thiết kế chai cũng khá được. Đây là chai nước hoa mà Mị rất không thích nhất đó! Mùi hương tươi mát của không khí nên cũng chả có gì đặc biệt để hấp dẫn Mị. 8 – Benefit Benifit là Mị mua hồi Mị còn học cấp ba. Phải nói là lúc đó Mị yêu điên cuồng, yêu u mê Benifit luôn vì bị cái thiết kế vintage của nó hấp dẫn đó. Thời đấy không biết Mị đã bỏ biết bao nhiêu tiền để mua rồi. Đã rất lâu cũng chưa có dùng lại mùi này. 9 - Salvatore Ferragamo Salvatore Ferragamo là nước hoa cho nữ. Cá nhân Mị thì thấy đây thật là một loại nước hoa vừa ngọt vừa ngấy. Mị thấy cũng không đặt biệt lắm, được dịp thì sốt nên ai cũng mua. 10 – Versace Bright Crystal Ý Mị cũng rất thích chai này nhoooo. Đợt rồi có sanh thần 2 đứa bạn, Mị cũng tặng tụi nó chai này luôn. Phiên bản mùa sau có mùi hương thoang thoảng như hoa tiêu, rất đặc biệt nên Mị cũng rất thích. 11 – Anna Sui Secret Wish Magic Romance Anna sui Secret Wish Magic Romance là chai nước hoa đầu tiên trong đời Mị luôn é. Hồi cấp ba Mị cực thích màu hồng nên mù quáng mua. Mùi hương như thế nào chắc không cần Mị nói nữa, 10 năm rồi mà vẫn còn nhiều như vậy thì tự hiểu hen.
người yêu thích