Thơm ngon với chuối nếp nướng Cô Hà
Bếp Cô Hà mới có món chuối nếp nướng nè bà connn ^^ Thấy chị chủ up ảnh lên facebook cái mà mình phải mò ra đây ăn luôn vì căn bản mình là đứa thích ăn chuối vô cùng, cái gì liên quan đến chuối mình đều thịch ý.
Lúc mình đến đã thấy khói nghi ngút đang nướng chuối thơ nức mũi cả con ngõ rồi.
Chuối trước khi nướng được bọc một lớp xôi nếp thơm dẻo, sau đó cuốn thêm lá chuối vào để khi nướng mùi lá chúi ám vào lớp vỏ xôi sẽ thơm hơn nhiều.
Ở đây mới có món này với giá 20k/1 quả nhưng được cái cũng khá đông người đặt mua. Chị chủ còn bảo mình mà đến muộn chút là không còn chuối để ăn đâu vì chị ship hết cho khách ý.

Nướng khi nào vàng đều, vỏ giòn giòn lại là được.

Hôm đó mình mua 2 quả cuối nếp nướng thôi, nhưng cắt ra được một đĩa đầy ú ụ.

Ăn chuối nếp nướng thì không thể nào thiếu nước cốt dừa và lạc rang để tăng thêm hương vị. Nước cốt dừa ở đây khá vừa miệng, đậm đà vị dừa.
Chuối chín kĩ siêu ngọt nha, nướng nữa nên lại càng thơm. Lớp xôi nếp bên ngoài vừa giòn lại vừa dẻo, ngon lắm luôn.
Mọi người thử ghé qua Bếp Cô Hà thử món chuối nếp nướng này nha.


