Thơm ngon với bánh trứng Hongkong ngập tràn phô mai
Gần nhà mới mở xe bán bánh trứng Hong Kong thấy lạ lạ, đi ngang ngày nào cũng thấy đông khách đứng chờ, bánh nướng thơm lừng, không kiềm lòng được. Nhìn cũng sạch sẽ, chất lượng nên cũng thích thích nên ghé mua ăn thử
Fanpage : https://www.facebook.com/Ba%CC%81nh-Tr%C6%B0%CC%81ng-H%C3%B4%CC%80ng-K%C3%B4ng-1711544002509014/

Bánh trứng có 3 loại , loại da bánh trứng truyền thống, matcha và socola. Đúng với cái tên, hình dạng bánh nhìn cứ như mấy cái trứng gà tròn tròn đáng yêu cực kakaka À bánh ko làm sẵn ai mua mới làm nên khi ăn là ăn ngay bánh nóng hổi mới ra lò , thơm phức khó mà cưỡng lại được, nhìn là muốn ăn ngay và luôn . Nguyên cái to như vậy chỉ với giá 25k thôi nè

Trong bánh có nhân phomai và chà bông, pho mai là loại phomai con bò cười, được cho khá nhiều cắn miếng nào là dính miếng đó.Bánh này khá thơm mùi trứng vừa ăn ko quá ngọt đâu nha có chà bông ăn mặn mặn nên ko hề ngán. Giòn tan lớp vỏ bên ngoài và xốp mềm bên trong bánh.

Bánh Macha ở đây rất thơm, các tính đồ Macha không nên bỏ qua. Zoom cận cảnh phomai ngào ngạt tan chảy đầy bánh. Để lâu ăn có hơi mêm ko giòn nhưng ko mất vị.Ngon số dzách luôn mèn ui!!




