Cơm tấm mới nổi dành cho công nhân
Bình thường mình không hay ăn cơm tấm cho lắm. Nhưng mà khi nào chọn được quán vừa khẩu vị mình là mình ăn hoài luôn ấy.
Nghe đâu quán cô mở cũng gần 10 năm rồi, chủ yếu bán cho mấy cô chú công nhân lao động. Nên là bán rất rẻ mà còn chất lượng. Tuy nhiên, dịch bệnh nên là mấy công nhân phải nghỉ nên cô cũng bán ít đi. Nhưng mà vị sườn lại vẫn rất ngon, cái vị gì mà mình không tả được. Chưa kể miếng chả hấp của cô cũng có vị đặc biệt mà k chỗ nào có được luôn.
Đã vậy giá cả còn rất rẻ, tầm 25-30k mà ăn no tới trưa. Chỉ mỗi việc cô bán mỗi buổi sáng thôi từ 5g-11g00
Ai ở quanh khu vực Gò Vấp thì có thể thử nhá, ngay đường Phạm Văn Chiêu nên đi cũng rất tiện mà còn dễ tìm nữa.
0 người yêu thích
0 bình luận