Thõa thích bánh bèo khay 15k trên đường Huỳnh Thúc Kháng
Chiều chiều tắm biển xong thấy bụng kêu rột rột mà làm ngay một khay bánh bèo thì không còn gì thích bằng. Nằm ngay trong khu phố ăn vặt Huỳnh Thúc Kháng, chiều nào quán bánh bèo Bé Tư cũng đông người qua lại

Địa chỉ rõ ràng nên rất dễ tìm thấy

Nguyên một dàn khay bánh để sẵn, khách vào chỉ việc thoa dầu, cho tôp mỡ rồi mang ra

Ngoài bánh bèo thì còn có nhiều món bánh gây kích thích vị giác khác :))

Một khay 15k 10 chén, tính ra 1,5k một chén. Qúa bèo cho một mâm bánh chất lượng

Bánh dày bột, múc miếng nào là đã miếng đấy

Một chén thì 'tùy hứng' có da heo và bột chiên, có chén buồn buồn thì thiếu da heo

Nước mắm ngọt truyền thống để thưởng thức cùng bánh bèo

Tắm biển lên chỉ cần làm một măm là đủ chắc bụng, không thòm thèm gì nữa hết nhé

Ngoài ra còn một món bánh rất lạ nên mình kêu thử một dĩa đó là món bánh ít ram (18k)

Bánh này có 2 lớp, lớp trên là bánh ít còn ở dưới là bánh ram, hao hao bánh cam nhưng không có nhân, được chiên vàng rụm. Bánh ít bên trong được nhân với thịt và tôm

Bánh này tuy lạ, nhưng dày bột nên ăn vào rất dễ ngán, 2 người chỉ cần kêu 1 dĩa là vừa đủ ăn.
Duy Dương


