Thỏa sức chơi đùa cùng bầy nhóc tì với các trò chơi đa dạng người lớn nhìn còn mê tít
Cuối tuần dắt lũ nhóc đi dạo dạo Vivo ăn uống sẵn mua sắm cho mình luôn. Ngồi nghỉ chân 1 lúc ở băng ghế ngay tầng 2 thì chúng nó phát hiện ra chổ nào nằng nặc mình dắt vô cho bằng được, thấy cái dạng này cũng hay hay. Khi nào lũ quỉ này ngoan ngoan hay cuối tuần dắt vô cho quậy cho thỏa sức mà giá cả cũng khá phải chăng với chất lượng như này.
Từ ngoài nhìn vô cũng đủ thấy được độ rộng rãi cũng như trang trí khá bắt mắt, người lớn nhìn còn khoái huống chi con nít :x

Vô quầy sẽ có nhân viên hướng dẫn mua vé nhen

Bảng giá các loại dịch vụ có ở đây . Theo mình là mua Trọn gói là tiện nhât muốn chơi nhiêu chơi khoi phải mua lắc nhắc

Kệ đựng đồ

Kệ đựng giày dép cho bé trước khi vào chơi nè, ngăn nắp gọn gàng phết nhở

Này là trò bật nhún lò xo nè, mình có vô thử nhảy mấy cái đúng là thích thật :)) các trò chơi được thiết kế cẩn thận với trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các bé khi chơi nên mấy chế cứ yên tâm nha. Trong đây các ông bố bà mẹ cũng ngồi chơi chung với con luôn, nhìn vui vẻ quá chừng

Chơi trò chơi điện tử nè, có mấy anh nhân viên hướng dẫn nhiệt tình dễ thương lắm, nhân viên ở đây nhìn thân thiện với yêu con nít cực , nhìn cũng yên tâm giao bé

Trò chơi với màn hình rộng siêu xịn nè
Trang trí tiệm cafe thu nhỏ dành cho các bé dễ thương chưa

Có cả vẽ tay hoạt hình ngộ nghĩnh siêu cute

Đố mấy bạn biết con này là con gì nè. Được vẽ bằng màu nước thôi mà nhìn khá giống hình thật, khéo tay dã man rợ, cũng ham hố vô làm 1 hình cho có với ngta :))

Khu cầu trượt


Mấy con thú điện này cưỡi chạy vòng vóng vui lắm nè. Thây mấy bé mê trò này cực đứa nào cũng vòi bố mẹ chơi trò này cho bằng được mới chịu

Ba mẹ vô cưỡi thú với con luôn, vì có mấy bé còn khá nhỏ nên vẫn chưa yên tâm đễ chơi 1 mình

Khu vui chơi này trông có vẻ khá tiện lợi và hợp lí cho những buồi tối cuối tuần để các bé đc thỏa sức nô đùa sau những ngày học mệt mỏi. Trò gì cũng có còn bảo đảm an toàn cho trẻ thì còn gì bằng. Nhóc nhà mình vô được cũng ghiền tới giờ, ngày nào học về cũng vòi dắt đi :)) làm chị thiệt khổ quá đi đó mà


