Thỏa mãn cơn nghiện Bánh Tráng Nướng - Trộn đủ món ngon nức tiếng
Hôm vừa rồi qua nhà cô bạn chơi, xong kêu thèm bánh tráng quá nên được cô bạn dẫn ra quán bánh tráng gần nhà khá là ngon đấy ạ.
Đây là quán bánh tráng mình thấy lạ nhất từ trước đến nay, vì hầu như những quán như này sẽ bán khu nào sầm uất đông dân. Nhưng ở đây lại là quán nhỏ tít tận trong con ngách nhỏ của một ngõ nhỏ Đê La Thành ạ.
Hôm đó mình gọi 2 tráng nướng, 1 trộn và 1 cuốn như hình ạ.


Bánh tráng nướng ở đây rất nhiều vị khác nhau, đa dạng cực kì và cũng khá là ngon nữa.



Rất nhiều loại, thoải mái chọn lựa mà giá cũng chỉ giao động từ 20-30k thôi.
Chấm thêm chút nước sốt chua ngọt này vào ngon lắm nha.

Nhân bánh rất nhiều và ngon, nhưng điều làm mình không thích đó là bánh tráng nướng ở đây không được nướng bằng than mà bằng bếp điện gì đó nên không có mùi thơm nức của vỏ bánh khi nướng.
Còn bánh tráng trộn mình cũng thấy khá bình thường, bánh tuy mềm dai, nhưng ăn vẫn có cảm giác hơi khô.
Topping cũng hơi ít nữa và vị đối với bản thân mình ăn thấy hơi nhạt ^^
Còn bánh tráng cuốn khá là to nè, nhưng xoài cuốn cùng mình chỉ thấy vị ngọt nhạt thôi không rõ vị chua lắm.
Phần nhân bên trong có trứng và bò khô nữa, cũng khá đầy đặn nha.
Quán này nằm trong ngách nhỏ nên hơi khó tìm đấy ạ nha, các bạn chú ý chút là có thể thấy.


