Thịt độn trong mì hủ tíu ngon nhất Long Biên
Lâu lâu thèm hủ tíu Ngọc Lâm là phải xách xe lên đi ngay ý ạ. Mình bị nghiện đồ của hàng này từ lâu lắm rồi.
Riêng hủ tíu ở đây thuộc dạng ngon xuất sắc đấy nhé.
Hàng mì nổi tiếng nhất nhì khu Ngọc Lâm, Long Biên này chắc hẳn ai cũng đã từng nghe thấy tên ở đâu đó rồi.
Tủ chứa nguyên liệu cứ gọi là 'ngồn ngộn' thịt thà trứng bánh luôn.
Khi có người gọi món thì các cô chú mới chuẩn bị đồ liền tay nha.
Món hôm nay mình thử đó chính là hủ tíu ở đây, mọi người hay quen gọi là mì trắng để phân biệt với mì vằn thắn ý.
Đi kèm là bát canh sủi cảo ấm nóng nhé.
Nhìn không cũng đầy đặn lắm đó nha.
Thịt to bản được thái miếng mỏng, đầy ú ụ trong bát chứ không phải vài chỉ có vài miếng đâu nha.
Sợi mì mềm mượt, dai dai, thịt ngọt miệng. Đặc biệt là dầu trộn đậm đà, ăn là mê liền.
Giá cũng ở mức cao hơn chỉ một chút xíu thôi nhưng đúng là 'đắt xắt ra miếng đấy ạ'.
Mọi người hãy ghé quán và thưởng thức nhé ^^