Thiên Khôi Coffee - Ấn tượng ban đầu
Trước đây địa điểm này là một quán cafe lâu đời, Ân Nam hay đại khái không nhớ rõ. Vì Covid mà chuyển thành Thiên Khôi Coffee.
Chạy ngang đây nhiều lần và từ dưới đường nhìn lên thấy lam sắt đỏ được đầu tư uốn cong rất nghệ, nên mình tự nhủ sẽ đi để trải nghiệm vì bề ngoài quán khá tốt.
Và đây là những gì mình trải nghiệm:
1. Vị trí quán đẹp
2. Menu thức uống bình thường, các bạn xây lên 1 bảng menu rất đẹp và bắt mắt, vậy mà các bạn lại đưa khách cuốn menu rách và ướt để order? Theo mình là không tôn trọng khách.
3. Không gian bên ngoài đẹp, nhưng ngồi gần hồ cá mùi hơi tanh. Mình sẽ thích ngồi ngoài hơn.
Không gian trong nhà bình thường, không có gì đặc biệt. Nên cột nệm của các ghế băng lại, ngồi trượt trượt khá khó chịu.
4. Nhân viên bình thường, mình thấy các bạn đứng ăn trước mặt mình 2 lần. Trong các chuỗi cafe lớn mình ít thấy hành động đó.
5. Giữ xe miễn phí, rất thích điều này.
Hết, chưa biết khi nào quay lại.
Thiên Khôi Coffee hình như là của BDS Thiên Khôi, vậy đây là cafe mở thêm chơi chơi hay là thật sự muốn tham gia vào sân chơi cafe Việt?
0 người yêu thích