Thiên đường ăn vặt tại Công viên Lê Thị Riêng

Muốn ăn vặt từ bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, hột gà nướng, cá viên chiên đến xoài lắc, cóc lắc, trà sữa, trà đào, đá me thì cứ đến khu công viên Lê Thị Riêng mà triển nha. Ở đây có nhiều xe lắm luôn, nên đôi lúc cũng không biết phải chọn xe nào ăn cho chất lượng nè. Nếu muốn ăn cá viên chiên thì mình ăn ở xe của anh Tùng và anh Toàn rồi nè. Bán giá hợp lí, mua nhiều còn được tặng thêm nữa ý. Được cái xe của 2 anh này mình thấy khá là sạch sẽ nha, nên ăn cũng thấy ngon miệng hơn. Hôm qua mình tìm cái xe của anh Tùng mà không thấy, nên mua của xe anh Toàn rồi ☺️ Trên xe của 2 anh này mình thấy có để tên á, nên mấy bạn có thể để ý rồi mua thử nha. Anh Toàn này thì mình thấy hay đứng phía trước cổng công viên Thỏ Trắng, còn anh Tùng kia thì lại đứng chỗ cổng công viên nha (anh Tùng thì thấy bán rẻ hơn tí, nhưng lại không có đậu hũ phô mai). 1 phần như hình bên dưới giá 100k nha. Mình thích đậu hũ cá với đậu hũ phô mai ở đây á, ăn ngon nha. Đậu bắp thì anh này cho free nè. Do là ở công viên nên không có chỗ ngồi thoải mái lắm nha, khi không có ban quản lí đi tuần thì ngồi ăn bình thường nè, còn mà khi có ở trên xuống thì xác định há, mọi người sẽ chạy tứ tán hết nè. Mình có mua thêm hột gà nướng và bắp xào của anh như trong hình. Do thấy ảnh gần anh bán cá viên nên mình mua luôn. Hột gà thì 5k/ quả nha, giá cũng hợp lí á. Còn bắp xào thì 20k. Tổng thiệt hại cho cá viên, xoài lắc, hột gà nướng 3 quả và bắp xào là 155k nha.
người yêu thích