Thiên đường ăn vặt giá sinh viên ngay trung tâm thành phố
Chỗ này do bạn mình giới thiệu cũng hay chạy ngang qua đây mà chưa ăn lần nào. Sáng bán cơm sườn chiều mới bán kem, ăn vặt này nọ, đi tầm chiều chiều còn đỡ chứ tối là siêu đông luôn nha. Chỗ này chủ yếu là xiên que, trà chanh, kem, toàn món ăn chơi thôi.


Trên bàn chỉ có tương ớt với tương đen thôi, mayonnaise hay tương xí muội thì nói nhân viên lấy dùm nghen.




Phá lâu 25k/1 phần, bánh mì thì mua thêm nha hình như 2k hay 5k gì một ổ mình hông nhớ nữa. Phá lấu ngon dai dai sật sật, phần nước thì không được đậm đà lắm chỉ thấy vị nước dừa thôi, món này ăn được thôi chứ cũng hông có gì đặc biệt.












Xiên que giá rẻ lắm từ 3k - 12k thôi, mới vô có tờ giấy ghi món sẵn rồi order số lượng bao nhiêu thì mình ghi vô thôi. Mình thấy có 2 món sủi cảo rau củ với tôm thịt là ngon nhất hình như là vơ đét của đồ chiên đó. Ăn ngon lắm, có vẻ là thấm dầu kĩ nên không ngập ngụa dầu :D




Chưa đã nên kêu thêm nữa nè, 4 đứa ăn n tính ra giá cũng rẻ, chất lượng ổn, không độn bột nhiều.


Kem bánh quy 10k/ ly. Kem như kem cây hay ăn thôi ngoài ra thì có bánh oreo nữa.

Kem dừa 12k/1 ly, có ít topping dừa nạo béo béo ăn ngon.

Kem nhãn 10k/1ly, nhãn không ngọt lắm mà hột bự nữa @@
Nhìn chung thì đồ chiên ở đây rẻ lắm, 4 đứa ăn no luôn mà chỉ có 277k tối về khỏi ăn cơm luôn đó :)) Không gian rộng rãi, sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình nhưng mà đồ ăn lên hơi lâu chắc tại do đông quá. Mọi người tham khảo Menu với không gian quán ở dưới nha.








