Thích mê với món bánh tráng chiên pate giòn rụm béo ngậy
Đi ăn đồ chiên ở Đặng Văn Ngữ tự nhiên thấy xe bánh tráng kế bên thấy đôngngười mua quá nên chạy ra mua liền 2 hộp




Ở đây có nhiều món nghe lạ mà quen nha, bạn đi bờ kè Trường Sa quẹo vào Đặng Văn Ngữ là thấy liền bên tay trái nha. Bán từ chiều 3h tới tối 10h dẹp nè.




Bánh tráng đỏ được cuộn sẵn với hành phi, ruốc và trứng cút, ghép lại thành từng miếng vuông , sau đó là bỏ vào chảo dầu sôi chiên nhanh để phồng giòn và ít ngấm dầu

Sau đó là cắt nhỏ ra cho dễ ăn nè.



1 phần thập cẩm như này là 20k nhé ,gồm bánh tráng chiên, xoai, rau răm, hành phi, ruốc , tỏi đậu phộng, khô bò , pate và cả thịt dăm bông nữa nha. Sau cùng mấy chị xịt bơ majo đầy hộp không tiếc tay , nhìn thôi là thấy thèm rồi.



Ăn giòn tan trong miệng, ngon không bị ngấy dầu nè, đã vậy nhiều topping ăn kèm đã miệng luôn, 2 chị bán nói chuyện cũng dễ thương lắm, bạn nào thèm thì mau mau đi tìm ăn thử trãi nghiệm nha, chúc các bạn ngon miệng.
người yêu thích


