THÍCH ĐI LINH TINH THÌ MÌNH ĐI TÂY NINH NHÉ!
DU LỊCH THEO CẢM XÚC
Hôm nay tự nhiên mình cảm thấy mệt khi chạy trên đường Phạm Văn Đồng kẹt gần chục cái đèn đỏ, chán nhìn Lankmark 81 và bỗng nhớ về hàng cây cổ thủ xanh mướt ở đường Tôn Đức Thắng, nơi cùng ba má ăn bò lá lốt tại đây, mình không mệt mỏi nhưng mình thấy chán và mình muốn tìm lại chút cảm giác với thiên nhiên cây cỏ, đồng lúa, núi rừng. Thì mình nghĩ ngay đến Miền Tây nhưng… đi về Miệt An Giang thì mới có đầy đủ những cảnh thiên nhiên mà mình muốn mà An Giang thì xa quá, bỗng mình nhớ đến Tây Ninh chỉ cách Sài Gòn 100km nơi mà mình đã đi 3 lần rồi và mình quyết định làm ngay một chuyến đi Tây Ninh 2 ngày 1 đêm bằng xe máy.
CÁCH ĐI và THỜI GIAN:
Các bạn có thể đi 1 ngày, nhưng mình chọn 2 ngày 1 đêm để đi chơi cho đã, đi 1 ngày thì chạy xe hơi đuối.
Tây Ninh cách Sài Gòn khoảng 100km! Nơi có Núi Bà Đen, nóc nhà của Đông Nam Bô, hồ Dầu Tiếng và rất nhiều điều thú vị về Tòa Thánh của Đạo Cao Đài.
LET’S GO:
- Mình xuất phát lúc 06h00 tại Thủ Đức, đi đến Ngã Tư An Sương, thẳng theo Đường Xuyên Á (QL22). Lane xe máy tại QL 22 khá nhỏ nên tốc độ di chuyển sẽ chậm, vào giờ cao điểm thì còn chậm nữa huhu. Các bạn đi từ Sài Gòn, mình nghĩ nên xuất phát lúc 5h thì sẽ phù hợp nha. Đi như vậỵ thì khoảng 6h các bạn sẽ đến huyện Trảng Bảng và ăn sáng tại đây luôn.
- Đi hết huyện Củ Chi là chúng ta sẽ đến với Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, đến đây các bạn nhớ ăn thử Bánh Canh Trảng Bàng nhé. Mình chọn Quán Út Huệ. Cọng Bánh canh ở đây khá lạ, ko dai như bánh canh bth, ăn kèm với giò heo ngon tuyệt, (Tô đặc biệt 65k + 2k trà đá). Lên đường đi tiếp thôi!
- Điểm đâu tiên mình tham quan là Chùa Tây Pháp - Thủy Hoa Viên ngôi chùa có những cây hoa anh đào cực nổi tiếng ở Tây Ninh, hơi nghịch đường vào tp Tây Ninh nhưng vì 14h mới được nhận phòng nên mình tham quan câu thêm thời gian.
Chùa đẹp quá tụi mình chụp hình đã đời quên cả thời gian, tụi mình tiếp tục lên TP TÂY Ninh đi theo con đường hàng cao su hai bên mạt rượi, dừng chân chụp hình tại con đường này cũng là ý hay nhưng mệt quá nên tụi mình thẳng lên Tây Ninh luôn "vì Chị chủ cho tụi mình checkin phòng sớm, hihi!".
- Tới TP Tây Ninh rồi nè! Nhận phòng thôi! Homestay mình chọn là LamLinh Homestay, phòng mới, có bếp sinh hoạt chung, gần với Vincom Tây Ninh, gần chợ đêm, Cách Tòa Thánh 6km, Giá phòng là 550k, nhưng mình được khuyến mãi còn 450k! Chị chủ còn đặc biệt tặng hoa chào đón tụi mình. 10đ cho dịch vụ của Homestay.
Ăn trưa: Buổi trưa nhóm mình chọn ăn cơm thôi vì đặc sản cũng chưa mở cửa, chạy lòng vòng cứ thấy quán nào đông đông sạch sẻ là vô thôi! Mình chọn quán Cơm Giàu. Cơm ngon, đồ ăn cũng rất vừa miệng, 30k/ 1 dĩa. Sau một buổi sáng dậy sớm, chạy xe, tham quan, giờ thì tụi mình về phòng ngủ xíu đây.
Buổi Chiều: Chiều hôm nay gió mát mình quyết định đi tham quan MA THIÊN LÃNH, HỒ NÚI ĐÁ, CÂY THỐT NỐT, VƯỜN NHO.
MA THIÊN LÃNH VÀ HỒ NÚI ĐÁ: Đây là điểm 2 gần nhau, có trên gg map nha!
CÂY THỐT NỐT TÌNH YÊU KVAN: Điểm cực hot luôn nè, đây là 2 cây thốt nốt bắt chéo vào nhau. Đối diện còn có ngôi chùa của người Khmer nữa đó, các bạn qua đây tham quan cũng khá hay nè! Nên đến cây Thốt Nốt vào xế chiều nha, lúc này sẽ chụp hình rất đẹp đó.
VƯỜN NHO:(ĐịA CHỈ: Search GG map Vườn Nho Tây Ninh nha). Nghe Vườn Nho là chúng ta liên tưởng đến Nho Ninh Thuận rồi, Nho ở đây là Nho rừng do chủ vườn lấy trên rừng về nhân giống trồng, nho ở đây không đẹp bằng nhỏ Ninh Thuận nhưng mật nho rất ngon, cái này mua về làm quà được nè. 100K 1 chai, loại đặc biệt 140k. Các bạn sẽ được chụp hình với nho, thưởng thức mật nho free luôn. Vườn nho cũng là 1 điểm tham quan đặc trưng khi đến Tây Ninh.
Tham quan 4 điểm xong là hết buổi chiều, tụi mình đi về lại TP Tây Ninh. Ngoài ra các bạn có thể tham quan thêm Hồ Dầu Tiếng nữa.
Giờ là lúc thưởng thức đặc sản đây! Và đặc sản của Tây Ninh chính là món chay. Món chay ở Tây Ninh trở thành món ăn đại trà dành cho mọi bữa ăn của người dân địa phương. Nào là Bún Riêu chay, lẩu chay, bún xào chay, cơm chay, ..... Vô vàng món chay. Mình chọn quán ăn chay lề đường thôi nhưng ngon cực, rất nhiều người dân địa phương ăn, và giá chỉ 15k thôi! Nên thử Bún Riêu chay nhé ngon hơn bún riêu bth luôn.
Có vẻ món chay chưa làm chiếc bụng đói của tụi mình no, nên tụi mình ăn thêm 1 phần bánh tráng Trảng Bàng phơi sương với thịt luộc, món này cũng là đặc sản nè! Mình ăn quán Út Thiên. Phần mình ăn giá 40k, quá rẻ luôn, ngoài ra còn có bánh canh và hủ tiếu nữa, đặc biệt bánh canh đuôi heo!
Gần đây cũng là khu chợ đêm, mình thấy chợ đêm ở đây không có gì đặc biệt, hầu như chỉ là những quán ăn, quán nhậu nên mình đi ngang cho biết thôi. Chợ nằm ngay Rạch Tây Ninh luôn, các bạn có thể men theo Rạch Tây Ninh trên đường Yết Kiêu thì đây có nhiều quán cà phê và là nơi giới trẻ Tây Ninh hay hóng gió tán gẫu.
Vậy là hết ngày 1 rồi, tụi mình dạo một vòng TP Tây Ninh, nhìn chung TP Tây Ninh không lớn. 2 khu vui chơi chính là Tòa Thánh và Rạch Tây Ninh.
Ngày 2 Nhé!!!
Không nói thì chắc chắn các bạn cũng biết hôm nay mình đi đâu r, đó, chính là Núi Bà Đen. Ngày nay, thì núi Bà Đen đã có hệ thống cáp treo mới rất hiện đại lên đến trên đỉnh luôn.
Lưu ý khi đi cáp treo: Cáp có 2 tuyến "1 tuyến lên chùa và 1 tuyến lên trên đỉnh", Cáp ở đây không chạy liên tục mà chạy theo khung giờ, Cáp lên đỉnh bắt đầu hoạt động từ 7h45-8h15 là dừng nha (các bạn nhớ canh thời gian). Đến 9h15 thì sẽ có chuyến đi xuống núi lại. Khi mua vé thì chị nhân viên sẽ tư vấn cho các bạn.
Về Nhà ga và săn mây thì chắc nhiều bạn review rồi, Lên tới đỉnh thì chỉ cần chụp hình cuồng nhiệt thôi nhé.
Chuyến đi lần này tụi mình không lên chùa vì không có thời gian nhiều nhưng mình khuyên các bạn nên lên Viếng chùa và Bà ở trên núi. Vì nếu không có Miếu Bà thì du lịch Tây Ninh không phát triển như ngày hôm nay được.
Xuống lại núi thì tụi mình về lại TP, dừng chân chụp hình Tòa Thánh xíu nè! Xong mình ra chợ Long Hoa mua ít bánh tráng và muối.
Vậy là xong ngày thứ 2 tham quan rồi. H mình về phòng thu xếp đồ, checkout lúc 12h.
Chuyến đi của mình được 80% rồi đó, còn 20% nữa chính là món Bò Tơ Tây Ninh, bây giờ đang viết blog này mà mình còn thèm. Thường thì khách tham quan sẽ chọn quán Năm Sánh ngay QL 22 luôn, nhưng mình chọn quán Sáu Tâm được chị chủ homestay giới thiệu. Bò siêu ngon luôn, giá từ 100k - 200k/ món.
No nê rồi, chia tay Tây Ninh thôi! Về lại Tp chật chội nào nức nè!
-----------------
Điểm ăn uống:
- Bánh canh Út Huệ: 88 Nguyễn Văn Rốp
- Cơm Giàu: gần vinmart, đường CMT8 đối diện Bệnh viện
- Đồ Ăn chay: Võ Văn Truyện giao với Nguyễn Đình Chiểu
- Bánh canh Út Thiên: 88 Nguyễn Đình Chiểu
- Ăn sáng: Quán Ngon đường Trường Chinh
- Bò tơ Sáu Tâm: 86 Nguyễn Trãi, KP.7, P.3 , Tây Ninh.
Homestay: LamLinh Homestay 51 Đường số 5, Khu phố 1, Thủ Đức, Tây Ninh. Nên book trực tiếp với chị chủ nha!
Điểm tham quan: Các bạn cứ search GG map, các điểm tham quan mà mình đi đều thuận theo một cung đường.
- Chùa Tây Pháp Thủy Hoa Viên: Cứ theo GG map nha!Tơi gần đây các bạn sẽ thấy Cầu Ngang, quẹo theo đường đất kế bên là tới chùa.
- Ma Thiên Lãnh: Gg map
- Hồ Núi Đá: Gg map, gần Ma Thiên Lãnh luôn.
- Cây Thốt Nốt Kvan: Gg map.
- Vườn nho rừng: Gg map.
2 người yêu thích
1 bình luận

Bạn trai dắt đi ăn gì 🧸✨🌈
08/07/2021 lúc 13:25
👣👣
Trả lời