Thi ăn bánh tráng trộn siu cay lãnh voucher ăn thịt luộc nguyên năm
Vô tình lướt facebook thấy tin này nên bay qua thi lun. Thấy cái này có vẻ dễ dàng hơn cái vụ thi ăn mì cay lần trước bên Naga, lại gặp món bánh tráng trộn yêu thích của mình nữa nên tới lun nè.
Thể lệ thi ghi rõ ở dưới á mấy bạn đọc kĩ nha, áp dụng tới 31/12/2015. Ai ăn hết dĩa bánh tráng trộn siu cay này trong vòng khoảng từ 2 đến 3 phút sẽ nhận được 1 voucher ăn thịt luộc rau rừng nguyên năm á. Nghe kích thích ghê.Nghe nói được đăng kí thi vô tư nhưng chỉ có 50 voucher cho 50 người thắng giải thôi, đăng kí thi trễ hết ráng chịu nha.
Mà cảm nhận đợt này của mình là : phần thi khá dễ, ai bít ăn cay thì dễ dàng lãnh giải lắm, nhưng chủ yếu phải ăn nhanh vì qui định thời gian và nhớ ko được uống nước trong lúc ăn nha, ly nước để kế bên chữa cháy lúc cuối thôi.




Thể lệ thi


Dĩa bánh tráng nè, nói cay nhưng theo mình thì ko cay lắm, dễ ăn, chủ yếu là để sa tế nhiều thôi, nhưng mà sa tế về độ cay cũng chỉ tới đó à, cho thêm gấp 5 lần sa tế bình thường ai ăn được sa tế thì cái này vượt qua dễ dàng thôi. Chủ yếu phải ăn nhanh nhanh tí cho kịp thời gian. Hình như ăn 3 phút á, nhớ đọc kĩ thể lệ bên trên nha

Nói chung bánh tráng làm vị ngon, được 4 cái trứng cút, nếu ăn ko hết thì trả 30k cho phần bánh, ko thì mang về cũng được




Có kèm ly nước theo dĩa bánh tráng nhưng nhớ ăn xong hết phần thi thì mới được uống nha, chứ vừa ăn vừa uống là phạm luật


Hehe phần thưởng của mình nè

Đây phiếu được ăn Thịt luộc rau rừng nguyên năm đó nha. Nói sang vậy chứ có 12 lần à, mà được ăn free vậy cũng quá cha rồi
Phần thịt luộc nhìn cũng ngon lắm á. (Hình lấy từ fb của quán nè) tại lần này no rồi nên mình ko kêu ra ăn.
1 Phần là 45k bao gồm:
1 Dĩa thịt luộc (Bắp/đùi/ba rọi/tai heo)
1 Rổ rau
1 Phần nước chấm (mắm nêm/mắm chua ngọt)
1 Dĩa bún
1 Chén đồ chua
1 Dĩa dưa leo+khế+chuối chát
1 Phần bánh tráng phơi sương.
Tính ra 45k/ phần cũng khá rẻ. Để đợt sau qua dùng voucher ăn free mới được

Mới nhìn chỗ này hình như là khách sạn á, cứ gởi xe dưới hầm rồi lên lầu là thấy quán ngay, không gian cũng khá nhỏ nhưng nhân viên phục vụ khá dễ thương và nhiệt tình.


Ngoài ra cũng có bán mấy món đặc sản Tây Ninh khác nên thử lun, bánh tráng me 7k/bịch, còn có muối tây ninh rồi bánh tráng tôm gì tùm lum á. Ở đây hình như chuyên cung cấp đặc sản Tây Ninh nên ăn đúng nguồn gốc thấy cũng ngon






bánh tráng mới còn mềm và dẻo




