Thèm thịt nướng thì ăn Gogi

Menu buffet ở Gogi thì cũng không phải quá đa dạng, có thịt bò và heo thôi nhưng mà món nào cũng siêu chất lượng. Các loại thịt có sốt hay không sốt ăn đều ngon, cuốn với xà lách và ít kim chi 😢 nhắc đến lại thèm. Salad thì chắc ngon nhất vẫn là salad hoa quả rồi, lần nào cũng gọi mấy đĩa, các loại khác thì mình ăn thấy tạm ổn. Ăn xong nướng thì sẽ có hai lựa chọn là cơm bát đá và lẩu, mình thì thích ăn lẩu hơn là chưa được ăn cơm bao giờ 🤣. Thử hết mấy loại thì lẩu kum chi vẫn là ngon nhất, nước dùng thơm mà ăn không bị ngấy. Cuối bữa sẽ có đồ tráng miệng bao gồm dưa hấu, kem, flan và panna cotta. Nhân viên cũng được training tốt, ngoan và lễ phép, trong lúc nướng cũng hay để ý thay vỉ là lật thịt hộ khách. Chốt lại là lúc nào thèm thịt thì Gogi vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu
người yêu thích