Thèm sủi cảo nhớ tạt qua con đường thần thánh Hà Tôn Quyền nhen 👏🏻

Nhắc đến đường Hà Tôn Quyền thì chắc ai cũng biết đây là thánh địa sủi cảo quận 11 rồi ha :)) Ở đây thì có tới chục quán sủi cảo san san nhau trên con đường. Để gọi là quán nào ngon thì mình không biết, chạy vô rồi tắp đại vô quán à. Nay được quán 162 quắt vô nên mình riviu quán này nhen. Mình gọi 1 tô mì sủi cảo và 1 phần sủi cảo chiên. Mì sủi cảo thì mình thấy bình thường, nước dùng hơi nhạt. Sủi cảo chiên thì best rồi, lớp vỏ giòn rụm, nhân thịt tôm đầy ụ chấm cùng nước chấm me là số 1 (ko biết ngta pha nước chấm me theo công thức nào mà ngon quá trời). Quán khá đông nhưng phục vụ vẫn nhanh nhẹn nha. Và tới ăn mà thấy mấy cô chú nói chuyện với nhau bằng tiếng Hoa cũng đừng ngạc nhiên quá nha. Tổng thiệt hại: hơn 200k
người yêu thích