Thèm Spaghetti cứ đến Ong Nâu là được thỏa mãn

Quán này mình tìm thấy được khi đi AEON Tân Phú. Quán nhỏ gọn với tông vàng nổi bần bật và các món ngon được nhiều người phản hồi tích cực. Đã ghé ăn và giờ review liền.
ONG NÂU SPAGHETTI
Địa chỉ: 67 Tân Quý, P. Tân Quý, Q. Tân Phú
Điện thoại: 0989.17.39.68

Quán ngay ngã tư đường Gò Dầu và Tân Quý nên dễ tìm lắm, nhất là các bạn ở khu vực quận Tân Phú.

Có hẳn ban công ngồi trên lầu, thoáng mát và gió hơi bị nhiều. Tối ngồi ăn trên này oki đó.

Khách đến ăn, check-in tại quán sẽ nhận được 1 trong 2 voucher bất kỳ là discount 20% hoặc tặng 1 ly nước.

Cuốn menu nhìn đẹp ghê. Ít ỏi quán ăn chăm chút kỹ menu món ăn.

Spaghetti bò bằm hương vị Việt 30k

Sốt bò bằm dày đặc, màu sốt đỏ tươi, dậy mùi thơm.

Trộn đều sốt với sợi mì Ý ăn vừa miệng. Có vị chua chua ngọt ngọt đặc trưng của cà chua. Tính ra hiếm hoi quán làm món này hợp chuẩn khẩu vị mình.

Spaghetti hải sản đút lò 70k

Khi còn nóng phô mai còn chảy, kéo sợi được; ăn cùng sợi mì béo béo. Ngoài ra món ăn có vị cay phù hợp với hải sản. Ăn mà mê luôn vị cay đặc biệt này.

Hải sản trong mì khá nhiều. Mình thấy có tôm, có thanh cua và mực. Hải sản tươi, ngọt.

Spaghetti xúc xích Đức + nấm sốt kem 60k

Xúc xích có khoảng 5-6 miếng to

Sợi mì được quán trộn đều sốt kem béo mịn, thanh, thơm vị bơ sữa và chút rau mùi. Món ăn không gây cảm giác béo ngậy chút nào. Mình thấy có chú lớn tuổi ăn phần mì này khen quá trời với chủ quán.

Bò beefsteak khoai tây 50k

Mình thấy có sốt trên miếng thịt bò, vị sốt chút béo nhẹ; ngoài ra còn có chút thơm gia vị làm dậy mùi thịt bò. Thịt khá mềm, ngọt, không dai. Miếng thịt ăn vừa đủ, không dày, không mỏng.

Nhân viên quán giới thiệu 2 món nước được khách đến ăn order và khen nhiều là trà sữa đào và mocktail blueberry hạt Chia.
Trà sữa đào vị thanh, ít ngọt với khẩu vị của mình. Topping là có sẵn trong món, ngon à nha. Còn mocktail thì trời nắng mà uống vào sảng khoải, tỉnh táo liền luôn.
Nhận xét chung: Món ăn ngon, giá cả quá hợp lý. Nhân viên phục vụ dễ thương. Mình rủ nhà mình ra ăn mà ai cũng khen thật lòng quá trời. Đứa cháu nó nghiền đến mức đòi đi ăn hoài


