Thèm Ốc thì đi đâu nhỉ ?

Là một đứa rất thích ăn ốc nóng nên rủ ngay chị mình đi ăn ốc với mình. Hai chị em lượn đi lượn lại sau đó lại chọn quán ốc ngay chỗ gần trọ mình. Mình thì lại thích khám phá xa nên ban đầu cũng không muốn đến chỗ này cho lắm :v. Nhưng khi vào ăn thì mọi thứ liền có cái nhìn khác hẳn luôn <3 Chất lượng: Mình gọi ốc xào me. Nói chung là về gia vị thì vừa miệng nhưng mình cảm thấy ốc hơi nhỏ, mình thích ăn ốc to hơn một xíu. Ở đây có cả chân, cánh gà nướng khá ngon, vừa miệng, ăn chấm với tương ớt là ngon bá cháy luôn. Mình cực kỳ nước chấm ốc ở đây, vừa miệng mà đậm vị <3 Phục vụ: Vì là quán vỉa hè nên phục vụ cũng bình thường, nhưng gọi đồ cũng rất nhanh, các cô chú cũng nhiệt tình Gía cả: 15-55k
người yêu thích