Thêm một địa chỉ ăn đêm cho những kẻ nghiện gà trên đường Nguyễn Sỹ Sách 🙆🏻‍♀️

Lại là chuyên mục mỗi ngày một quán ngon đây ạ, ta nói đi ăn được quán nào ưng bụng là tâm trạng phấn khởi hẳn ra. Hôm nay mọi thứ đều khá tệ, công việc không thuận lợi, sếp mắng lên mắng xuống, dốc hệt tâm huyết mà sửa nên tiêu hao năng lượng lắm😢, phải chạy ngay ra đây quất đồ ăn vào để lấy lại tinh thần 😜😜 Vào thẳng vấn đề, da gà ngon the best :)), dai - giòn - thơm - mỡ màng mà không hề ngấy 😍 K biết họ luộc gà kiểu chi mà thịt mềm thơm, da gà vẫn giòn rứa hầyyyy🙄 Bát cháo như hình là cháo lươn gà: cháo đặc - thơm mùi xương - nấu cháo đỉnh, hạt gạo nở bung vừa phải, mềm, không bị sột soạt khi ăn. Xin thêm thìa nước mắm nguyên chất, bát nước lươn, 1/4 quả chanh, mix lên nào các anh em :)) Ngoài ra còn có gà bóp với cháo xương gây nhớ thương thực sự. Muốn ăn đc cháo xương ở đây phải rình với dặn, chị á nấu ít thực sự, nhưng ngon lắm luôn.😭😭😭 Post được viết trong tình trạng phấn khích sau khi ăn nên có 1 số ngôn từ hơi giống kiểu “người nhà pr” :)). Nhưng thưa quý zị, must try nha quý zị, k làm quý zị thất vọng nhaaaaa👏🏻 🏏Quán Thanh Thuỷ - 34 Nguyễn Sỹ Sách ( đối diện cổng chợ Kênh Bắc) 💰Combo như hình 140k
người yêu thích