Thêm một chiếc LỊCH TRÌNH về lại ĐÀ LẠT nữa nè nha

Không lòng vòng y như Hải Phòng nhưng cũng đừng vội phải như Hà Nội bởi vì hôm nay mình sẽ gợi ý cho Riviuer một chiếc lịch trình siêu gọn gàng siêu đầy đủ về chuyến du lịch 2 ngày cuối tuần (Thứ 7 & Chủ nhật) gần đây nhất của mình tại Đà Lạt nha. 🚌 Xe di chuyển: Mình thường xuyên chọn Thành Bưởi chuyến đêm để di chuyển tuyến Đà Lạt - Sài Gòn. Vì đi đêm nên thời gian di chuyển sẽ nhanh hơn ban ngày, tổng thời gian di chuyển trung bình chỉ có 6 tiếng đến 6 tiếng rưỡi thôi nên mấy bạn cứ me mé theo đó chọn khởi hành lúc 12h hoặc 12h30 để lên đến Đà Lạt không quá sớm mà vừa kịp thời gian chén bữa sáng đầu tiên trên xứ sương mù luôn. Nếu đi số lượng ít dưới 10 vé thì bạn có thể hoàn toàn đặt trực tiếp qua tổng đài Thành Bưởi mà không cần đặt cọc trước: Tổng đài tuyến ĐL-SG: 19006079 Tổng đài tuyến SG-ĐL: 19001905 ❗️❗️❗️ Vô mục chính về lịch trình nha 🏅 NGÀY 1: Nhờ Đà Lạt mà cuối tuần mình thật ý nghĩa ⛅️ Sáng: - Bánh mì xíu mại (góc ngã tư 26 Trần Nhật Duật - Hoàng Diệu) - Chụp ảnh dốc nhà thờ Tin Lành đường Nguyễn Văn Trỗi - Phượt cung Trại Mát: Đồi chè Cầu Đất - Rừng thông Cầu Đất - Chùa Linh Phước (Chùa Ve Chai) - Cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu. ⛅️ Trưa: - Bánh mì Liên Hoa (đường 3/2), đừng thấy bánh mì mà ngán nha, lên Đà Lạt lạnh lạnh ăn bánh mì nóng nóng cay cay là hết sẩy đấy. - Nghỉ ngơi tại cafe Là Việt (200 Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt) - Chụp choẹt thả ga ở Nhà Thờ Con Gà - Sữa chua phô mai ở Chùa Tàu ⛅️ Chiều - tối: - Ngắm hoàng hôn buông doesn't fine ở Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt - Quán Nướng hẻm 96 Trương Công Định (Mình recommend mấy bạn ăn đồ nướng ở đây chứ đừng ra khu vực chợ Đà Lạt ăn, ở Hẻm vừa ngon vừa rẻ mà có bán xôi gà ăn kèm đồ nướng là hết ý luôn). - Sữa đậu nành Tăng Bạt Hổ. - Dạo đêm chợ Đà Lạt đến tận khuya mới chịu về (Theo kinh nghiệm của mình đi 7749 lần Đà Lạt thì chợ đêm Đà Lạt nhộn nhịp nhất là vào đêm thứ 7, nhạc acoustic hay các nhóm biểu diễn âm nhạc đều tập trung ở khu vực chợ vào thời điểm này. Mê âm nhạc hay muốn cùng người thương tựa vào nhau đắm chìm trong mấy bản tình ca thì nhất định phải đến chợ Đà Lạt tối thứ 7 nha) 🏅 NGÀY 2: Đà Lạt không nhạt được đâu ⛅️ Sáng: - Dậy thật sớm chạy đi săn mây ở đồi Thiên Phúc Đức. - Bún bò Huế Ấp Ánh Sáng cho bữa sáng no căng bụng. - Mồm chữ A mắt chữ O khi tham quan Đại học Đà Lạt, đúng là trường nhà người ta kìa ⛅️ Trưa: - Bánh căn trứng cút beo béo Tăng Bạt Hổ - Thác Prren - Chùa Tuyền Lâm ⛅️ Chiều - tối: - Lại một hoàng hôn buông ở Hồ Tuyền Lâm đẹp nhức nhói. - Ốc nhồi thịt, lẩu đuôi bò (33 đường Hai Bà Trưng) - Một cốc cafe nóng và dạo quanh chợ Đà Lạt lần cuối trước khi về lại Sài Gòn - Khởi hành chuyến đêm về lại Sì phố để kịp sáng thứ 2 về "cầy" lấy xiền đi tiếp. Hichic...Vậy là kết thúc chuyến du lịch 2 ngày cuối tuần tìm về cái bình yên cái mát lạnh thích thú của Thành phố sương mù Đà Lạt. Và nếu bạn nào cũng muốn dành trọn 2 ngày cuối tuần của mình để trải nghiệm Đà Lạt cùng những người yêu thương thì có thể tham khảo theo lịch trình phía trên nha. Đi và trải nghiệm để mang về cho mình hàng tá những bức ảnh tuyệt đẹp cùng những câu chuyện vi vu đáng nhớ nào.
1 người yêu thích 0 bình luận