Thèm Lẩu
Lần đầu ghé Shabu Ya - vì tự dưng thèm ăn lẩu cho có nấm và rau. Đi 4 người, phục vụ đem menu cho chọn gồm 5 loại nước lẩu. Cứ ngỡ được chọn 2 loại thôi nhưng không em ấy nói 1 nồi 2 loại, bàn mình 4 người sẽ có 2 nồi nên được chọn 4 loại luôn —> Thích rồi á. Ngoại trừ cái nước lẩu Kim chi mình ăn nghe như có mùi chao :(( rất kinh ra thì nước lẩu tương, lẩu chay và lẩu rong biển rất ổn. À nhắc lẩu chay lại thích vì có thể vừa dẫn mami chuyên ăn chay đi cùng 2 đứa con chỉ ...ăn thịt. Ko ai làm ảnh hưởng quyền lợi của ai :)).
Miếng thịt bò siêu mỏng là điểm mình ko thích nên cũng ko ăn nhiều.
Hôm đó đa phần ăn rau và nấm vì thèm mà, nấm thì tha hồ lựa nhiều loại.
Còn có 1 món nữa là sứa nhúng lẩu, nó teo lại còn mấy cọng như mấy cọng giá ấy nhưng rất giòn nên khá thích món này.
Khoảng 278k/khách chưa gồm VAT thì phải. Đang có chương trình 3 tặng 1 nên lúc tính tiền khoảng 900 mấy thôi.
người yêu thích


