Thèm dữ thần BÁNH TRÁNG CHẤM BƠ TRỨNG LÒNG ĐÀO chỉ từ 10K chất thôi rồi luôn!
Địa điểm bánh tráng này là nhờ có đứa bạn nhà ở Quận 8 chỉ cho mình. Tên đường lạ mà lại còn nằm trong hẻm nhỏ, hơi khó tìm, ấy thế mà vẫn đông bất chấp luôn.


Bánh tráng chấm Chị Hương nằm ở số 146/27 Nguyễn Chế Nghĩa, Quận 8. Mở cửa từ 11H đến 18H. Chỗ ngồi hơi bị hạn chế, chỉ có 8 bàn thôi nhưng được cái chị chủ quán nhiệt tình lắm, hướng dẫn chỗ để xe kỹ lưỡng rồi còn tìm chỗ ở các hàng nước bên cạnh cho khách ngồi.

Giá các loại bánh tráng ở đây cũng học sinh sinh viên lắm, chỉ từ 10K đến 15k cho mỗi phần.
Điểm độc đáo chỗ này là các món bánh tráng chấm sử dụng trứng cút lòng đào.

Trứng cút lòng đào sốt gia vị - 12K.
không hẳn là lòng đào hoàn toàn nhưng trứng vẫn có độ béo.

Bánh tráng được chủ quán thấm nhẹ 1 ít nước nên mềm, dẻo dễ ăn hơn.

Sốt nước bò, hành phi, tỏi phi, rau răm, rồi bơ béo chấm cùng bánh tráng ăn bao ghiền nhe.

Bánh tráng chấm trứng gia vị. Chén nước chấm có trứng lòng đào, mỡ hành và thật nhiều bơ.


Khuấy thật đều cho các gia vị hòa quyện với nhau, xé miếng bánh tráng chấm cùng cái sốt ấy, thôi rồi, 1 dĩa bánh tráng không đủ đô đâu.
Có dịp thử ghé nhe mọi người, biết đâu ăn 1 lần rồi sẽ nghiện ngay đó nhé.


