Thèm đồ nướng? - Mau tìm đường đến Hỏa quán thôi!!
Hết Tết rồi cuối cùng thì đồng bọn cũng vào đủ mặt, tập hợp thôi!!! Nghe nói Địa Điểm Ăn Uống vừa có bài mới, cùng tìm đường triển ngay và luôn!
Đến quán rồi nè, nhìn từ bên đường thì quán bật đèn khung bảng nên hơi khó nhìn một chút, gửi xe đối diện luôn nha.

Không gian quán có hơi bé một chút nhưng được cái sắp xếp hợp lý nên nhìn 'xôm' quá trời hà!

Rồi, chúng ta bắt đầu thôi! Mục đích hôm nay là đồ nường, cho nên gọi món xong là quán cho lên lò than tại bàn luôn nè.

Lên món rồiiiii, ở đây mình chụp trước một phần thôi đó, đã có mực nướng, vi cá bơ vời thịt 3 chỉ sốt trái cây, hấp dẫn chưa. Với cả lâu ngày gặp mặt nên có chút bia bọt hì hì..

Phần còn lại đã ra, tenten~.. thêm hào cháy tõi và ba chỉ cuộn nấm kim châm :3 nước chấm thì ớt xanh với muối tiêu tắc.

Zoom chút, đây là thịt ba chỉ sốt trái cây đó, nghe tên đặc biệt chưa, một phần vầy 60k hah, nướng lên mùi vị khá đặc trưng, theo khẩu vị của mình thì hơi mặn 1 tẹo.

Thêm mực trừng nướng nữa nè, cũng 60k nha, nhìn ớt đỏ lè vậy chứ nướng rồi không cay đâu.

Một trong những món mình thích nhất đây, Ba chỉ xông khói cuộn nầm kim châm, nếu mình nhớ không nhầm thì hình như cũng 60k nốt, ôi mình thích nấm cực kì nên mê món này lắm.

Món này thì không cần nướng nhưng vẫn thơm nức mũi, vi cá chiên bơ mà lị, đồng giá 60k luôn nha, vàng ươm, giòn rụm.

Hào cháy tỏi này cũng là quán làm sẵn, nêm nếm vừa ăn lắm, hào giòn còn hành củ thỉ ngọt tự nhiên mà không có hăng, ăn thích cực.

Còn hai món thằng bạn mình tới sau kêu thêm, cũng đồng giá 60k, là vú dê nướng sa tế và bạch tuộc nướng bơ. Hai 'em' này lên sau nhưng vẫn hết trong vòng 1 nốt nhạc :v

Tadaaa~~ngun ngút khói luôn, 'hào khí...à không, bạch tuộc khí ngất trời', còn thêm 1 dĩa đập bắp nướng ăn kèm cho đỡ ngấy thịt cá.

DZÔ...DZÔ...DZÔ........:v

chiến đầu sạch sẽ rồi làm thêm nồi lẩu nữa được không ta? Lẩu gì mà chỉ 90k với 150k không vậy nè?! Thiệt luôn hả? CHỊU! Kêu liền 1 lẩu nấm hải sản vị thái 150k thôi mà ra ngập bàn, cả mì trong phần lẩu cũng có sẵn!!

Trời ơi tui đả nói gì về chuyện tui yêu nấm !!!

Một phần quá trời vầy mà nếu vẫn ăn không đủ thì kêu thêm, có 50k một dĩa ứ hự nữa luôn đó. Nhất định là mình sẽ chọn đây làm nơi tụ tập thường xuyên rồi.

Cũng phải lướt qua dĩa hải sản để mọi người coi chứ, đáng đồng tiền bát gạo quá hah~

Bỏ bạch tuộc với tôm vô trước còn bò cắt mỏng nên ai ăn thỉ tự gắp rồi nhúng ăn ngay. Xuất sắc hơn nữa là nước lẫu sệt sệt đậm vị chua cay ngất ngây chứ không lỏng lỏng nhưng mấy chỗ khác. Mình cam đoan là vừa hợp túi vừa ưng bụng! Note ngay thôi!