Thêm chỗ mới ăn vặt khu vực quanh Hồ Con Rùa
Hai đứa đang tính ra Hồ Con Rùa ăn bắp xào, mà thấy đông quá cũng ngại ngại cái cảnh phải xếp hàng chờ đợi, vô tình nhìn qua bên đường ngay cổng trường ĐH Kinh Tế thấy lấp ló có khói bốc lên :)) thấy có dán cái bản Góc nướng, ko thèm ăn bắp nữa, qua ăn đồ nướng cho ngon :)).
Giờ bán từ 18h-22h.

Nằm gần ngay khu vực hồ con rùa, ngay cái khu mà có thể gọi là thiên đường ăn vặt, có thể cập nhật thêm chỗ này vào list ăn vặt hồ con rùa của mình rồi á ;).

Nhìn thấy giá cả cũng khá ổn, trừ một số món giá hơi cao so với mục đích ăn vặt :)), hoặc nếu ko ăn vặt thì tới ăn đồ nướng thì cái giá rẻ hơn so với mấy chỗ bán xiên que rồi á.

Ngó qua cái khay nướng tí, nhìn ít vậy do khách gọi mới bắt đầu nướng, chứ ko nướng sẵn trước bị nguội mất ngon. Hoặc nếu bạn đã ăn quen thì trước khi đến có thể gọi điện thoại dặn, khi tới là vừa nướng chín, ko phải mất thời gian chờ đợi. ( Số điện thoại của chị chủ quán, gọi để chị làm sẵn, tới là có ăn ko phài chờ >>>0938388082).

Giống như bao quán nướng khác, trước khi đồ ăn ra, thì la-ghim với nước chấm ra trước :)).

Do lần đầu mới đến, nên mình chưa biết có cái vụ mà gọi trước, nên phải chờ cũng khoảng 15p mới được ăn, tưởng sao tránh bên bắp qua bên này cũng phải chờ :'(. Phần này là đầu mực nướng 45k/phần. Một phần cỡ 7-8 đầu mực. Do mấy râu mực dễ bị cháy, nên nếu bạn nào kĩ thì nói chị chủ cắt phần cháy ra nha.


Đầu mực ăn giòn giòn sật sật khá tươi, ko bị hôi tanh gì cả. Và mình khá bất ngờ, lúc đầu cứ tưởng là đầu mực nướng mọi, nhưng lúc ăn thì mới thấy là rất ngon, có quết gia vị để nướng, mằn mặn cay cay, nhưng chị chủ bảo đó ko phải muối ớt thường, mà là gia vị tự chế riêng để nướng.

Ăn thấy gia vị nướng ngon quá, nên cứ thế mà làm tới luôn :)) Mề gà nướng theo gia vị của quán 35k/phần. Chắc cũng khoảng 2 cái mề lớn rồi cắt ra cũng được 7-8 miếng nhỏ.

Phần mề thì ko có gì để nhận xét rồi, được nướng với gia vị ướp công thức riêng nên ăn khá ngon. Đồ nướng ngon hay ko là ở phần ướp á, giòn giòn sật sật dai dai, cái nào mà có chiến hữu với có bia nữa mới đã, ăn cái này đi với gấu thì có gì đó hơi sai sai nhỉ :)).

Món này là gọi bị hố nè, cứ nghĩ ba rọi nướng là xiên vào que, ít ít, ai dè gọi ra cả hộp chà bá, hai đứa nhìn nhau cười, gặp gấu mình ko thích ăn mỡ nên xác định là một mình xử hết :((. Phần này là 50k/phần, khá nhiều, trong đây cũng phải 2 dây thịt 3 rọi =-=.

Có chiến hữu ở đây là xử trong vòng 1 nốt nhạc với máy chai bia lạnh rồi :)). Ăn một mình mà hết cả hộp đó thì hơi ngán. Phần thịt này chấm với mắm tắc sẽ ngon hơn là chấm với muối ớt xanh, muối ớt xanh thì hợp chấm hải sản hơn. Ba rọi nướng khá ngon, phần da giòn, mà phần thịt với mỡ ko bị khô, thịt mềm thấm gia vị.

Ta nói hố một cái là hố luôn tới món này, tưởng ba rọi ít, nên gọi luôn món này, ai dè ba rọi quá trời đâu. Lỡ rồi quất luôn, món này gấu khoái ăn nên ăn phụ cũng đỡ :)). Món này bữa mình đi là quán mới bán ngày đầu luôn. Quán chuyên nướng thôi, món này thì mới đưa vô menu luôn >>> Bao tử cá chiên giòn 30k/phần.


Một phần khá nhiều, một điểm cộng cho món này là lớp bột mỏng, và bao tử giòn dai sật khá ngon. Nhưng một điểm trừ cũng như mình đã có góp ý cho chị chủ là ko được giòn, chắc do chiên số lượng nhiều nên chiên gấp. Muốn chiên giòn phải để lâu thì lớp vỏ mới giòn rụm được thì sẽ ngon hơn.

Và lớp bột do ko có nêm gia vị, nên ăn hơi nhạt, chấm tí với mắm tắc chua chua ngọt ngọt hấp dẫn hơn :D.
Chỗ này bán các món nướng có phần gia vị nướng khá ngon, đậm đà, nên đi đông để ăn uống giành giật nhau mới vui :)), chứ như mình đi 2 người ăn nhiều vậy thì hơi ngán tí. Cuối tuần rủ đồng bọn đông đông đi ăn đi nhậu ngồi vỉa hè chỗ này cũng khá thú vị hơn là vô quán xá tốn kém lắm :)).
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha :D
Nếu có thông tin gì về các món ăn ngon lạ, hấp dẫn giá rẻ, hoặc những cụ ông cụ bà tội nghiệp bán hàng ăn hàng uống trong khu vực SG, các bạn inbox cho mình, để mình đi đến chụp hình review và đăng lên chia sẻ với cộng đồng mạng nha. Cảm ơn các bạn :).


