Thêm 1 quán ở Sài Gòn nổi lên không nhờ chất lượng
Quán mở chắc cũng năm ngoái rồi, khá vắng, chất lượng tồi, mình chả tính review, nay thấy quán còn mở, thôi review cho mọi người biết mà né :v Ai không né vô ăn dở ráng chịu :v
259k/ người chưa bao gồm nước
Quán nhỏ xíu ah, trong hình là muốn hết chỗ rồi ah ~~ Dạng ghế này ngồi khó chịu lắm ~~

Quán có line buffet tự tới lấy ăn, ah line buffet chỉ lên món 1 lần là ~6g thôi nha, hết món không lên nữa, kể cả mì gói =.= Nói chung là hổng có ra thêm j hết. Điểm đặc biệt của buffet này là có cua :v Mà khá ít, ai vô lẹ hốt lẹ :v Cua cũng hơi hên xui, bữa mình ăn bị bỡ ~~ Còn lại là thịt bò, các loại viên, sò huyết, nghêu, tôm

Thịt thà nè, quên chụp hình cua rồi :(

Các loại sò quá chời :)) Hết cua phải lấy sò bù lại :))


Nước lẩu có 2 loại là lẩu thái vs lẩu gà, mình chọn lẩu thái. Lẩu chua vs cay nhẹ, dễ ăn, ăn cũng được :D


Chỗ này thì thiệt ra chất lượng không tệ, nhưng buffet mà không lên món thì vứt đi rồi :v


