Thêm 1 quán dựa vào tiếng để sống

Dìn Ký thì quá nổi tiếng rồi, vậy mà mình chỉ mới ăn lần đầu tiên >_< Ở đây thì hình như có trên lầu nữa, mình chỉ ngồi ở dưới lầu, thấy nóng kinh khủng... Đa phần ở đây là các cặp hoặc gia đình tới ăn nhẹ chứ không thấy ăn nhiều món '_' Ví dụ như bàn trong hình chỉ ăn 1 dĩa mì + 1 thố canh tiềm :-?

Súp óc heo 30k, súp khá là loãng và mặn, mình ăn cảm thấy rất mặn, không biết người khác thì sao. Bên trong thì rất đúng với cái tên súp óc heo vì chỉ có óc heo chứ chả có gì khác... Óc heo ở đây mình ăn sao thấy không béo như ngoài lề đường, hay tại nấu kiểu khác *_*

them 1 quan dua vao tieng de song - anh 1

Mì thập cẩm 52k, người ăn khen ngon hơn mì Chú Tắc :v

them 1 quan dua vao tieng de song - anh 2

Hủ tiếu xào thập cẩm 69k, mình thích nhất trong hủ tiếu xào là cọng hủ tiếu áp chảo, ăn rất thơm, nhưng ở đây lại ko áp chảo, ăn chán phèo :-< Hải sản trong hủ tiếu ăn rất bình thường, cật hơi hôi nữa -_- Bếp xào hủ tiếu lạt nhách, mình thêm vô 3 muỗng nước tương vẫn không có cảm giác gì hết...

them 1 quan dua vao tieng de song - anh 3

them 1 quan dua vao tieng de song - anh 4

Cật chấy tỏi 79k, cật hôi, làm cứng ngắt. Món này vừa dở vừa nhảm, nói thiệt chứ ăn tỏi còn ngon hơn!

them 1 quan dua vao tieng de song - anh 5

Có thể nói, các quán mở lâu đời trong Sài Gòn thì hình như mình chả có thích được quán nào :| Thấy kiểu như có tiếng chứ chất chả có...

1 người yêu thích 0 bình luận