THE WILDER NEST CAFE | ĐÀ LẠT

Đây là quán cuối cùng mình ghé, trên đường về sau khi rời Đà Lạt. Dưới chân đèo Prenn sẽ có một đường để vào đây. Một quán cà phê với phong cách một mạc, giản dị và các view cực yên bình. Điểm nhấn của quán là một chiếc hồ nhỏ, xung quanh được bao phủ bởi cúc họa mi, từ đây nhìn ra xa sẽ thấy được nguyên một đồng cỏ xanh, thiên thần phải có cánh, anh thì phải có.. à quên đang viết dở 📷📷:D Điều khiến mình nhìn mãi là vì màu xanh ở đây nó khác màu xanh so với các điểm khác mà mình đến, nó thanh và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mình nghĩ rằng đến đây buổi chiều còn đẹp hơn nữa, nên là các bạn nếu được hãy ghé nơi đây buổi chiều nha. Cách đi: The Wilder Nest Cafe nằm ở phía dưới khu hồ Tuyền Lâm, đây là địa điểm xa nhất, khi xuống hết đèo Prenn sẽ có lối rẽ vào. Thời gian đến đẹp nhất là buổi chiều nha. 📍 Địa chỉ: Tuyền Lâm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng
người yêu thích