The Station View Coffee

Quán được thiết kế theo Style Hàn Quốc, phong cách rất riêng so với các quán khác, nhìn vô là thấy lạ liền. Nhiều góc sống ảo cho các tín đồ chụp choẹt (hiển nhiên phải lăn lê bò trườn các kiểu con đà điểu để có thêm mấy bức hình chất như nước cất). Đồ uống ở đây theo mình quánh giá thì chất lượng tốt, giá cả 35-50k. Ở đây có bán bánh nữa nhé mọi ngừ: Tiramisu, Sakara Cheescake,.. rồi mấy cái bánh gì đó nữa mình không nhớ. Nói chung là ngon :))). Hình như mấy cái bánh này là bánh Nhật thì phải, mình cũng không rành lắm, ở quán cafe Hàn gặm được bánh Nhật thì thấy lời rồi, bê cả 2 quốc gia về 1 chỗ :))). Mình thích không gian ở đây vào buổi tối, thời tiết lành lạnh, ngồi ở gian sau nhà ngắm xuống thành pháo, nhâm nhi nước uống, gặm dĩa bánh xinh xinh, không gặm bánh thì lâu lâu xoay qua gặm mỏ người yêu cũng lãng mạn lắm mọi ngừ :))). Được hôm nào thiên thời địa lợi nhân hòa, thở ra khói nữa thì ta nói nó lãng mạn chả khác gì phim chưởng :))) Khúc sau mình tưởng tượng :3
người yêu thích