The Sleepwalker in Dalat
Mình mới đi Đà Lạt về và mình thực sự hài lòng khi vô tình tìm được quán khá hợp gu như The sleepwalker. Mới đầu mình ghé mình còn phải vô hỏi coi đây có phải quán cafe ko :))) Vì không gian như 1 căn nhà gỗ xinh xắn có gắn cái biển tên ở trước cửa vậy :)).
Quán này nằm trên đường Hoàng Hoa Thám í, chung đường với Mây Lang Thang và Bohem Cafe nè. Mảnh vườn cực chill, decor quán thấy tự nhiên như ở nhà vậy á. Quán có 2 con mèo siêu ú nu u nần và 1 chú chó tên Kong nhát người như quỉ :))).
Giá nước mình đọc menu bị sốc tâm lí luôn á. Cf thường 15k, bạc xỉu 20, cacao 25k. Mắc nhất hình như khoai tây chiên 40k hay sao á. Nói chung nước tầm 40k ĐỔ XUỐNG là uống ok rùi (cafe, cafe sữa, cacao, cold brew ,...). Mình ko nhớ chính xác coldbrew nhưng thực sự giá nước quá rẻ. Bữa mình đi, 2 đứa vô kêu 2 ly nước xong bạn chủ đem ra rồi ko biết thế nào bị đứt tay :((. 2 bạn chở nhau đi bệnh viện khâu để lại mình vs ngyeu mình với anh bạn của 2 bạn chủ trông quán dùm.
Nhạc ở quán có gu riêng. Không quá xô bồ hay chợ. Kiểu mở indie Âu Mỹ hoặc Adele nghe thấy có ấn tượng riêng.
View thì bao nguyên sườn núi :)). View ăn tiền luôn á 👍🏻. Mình chắc chắn nếu lần sau có ghé Đà Lạt mình sẽ ủng hộ quán này tiếp vì quán này cho mình cảm giác bình yên, ko giống 1 số quán mở ra chỉ để sống ảo khác 😂
Bao giờ mình rửa ảnh film về quán này hoặc dựng xog vlog tiếp theo trên Youtube về quán này thì sẽ share mọi ng nữa nhaaa
Slim Mady
Level 5 03/06/2020 lúc 04:01Slim Mady
Level 5 03/06/2020 lúc 04:00Slim Mady
Level 5 03/06/2020 lúc 04:01