The RETRO - tiệm trà chanh.
Đang đi mua bỉm cho con thì cặp vợ chồng chẻee gặp cơn mưa nên đã tấp vào trú mưa.
Vì cô Vy nên không tính ngồi lại nhưng trời mưa khá to nên đành phải order để trú mưa.
Không phải là 2 món bestseller như mọi khi. Order theo suy nghĩ và thấy lạ và độc.
1 . Trà Chanh Úp Ngược : Trong suy nghĩ cứ nghĩ tiệm trà chanh là chắc món này là món signature của quán. Nhưng không.
Cảm nhận riêng về món đồ uống này. Cũng khá là former không đặc sắc lắm. Thậm chí không bằng những quán khác.
📝 Chấm điểm : 2/5
2 . Trà Sữa Lon (matcha trân châu đường đen): Nhìn lạ lạ, và cảm nhận về nó : trà sữa vẫn cứ là former, lại còn ngọt quá. Vẫn không có gì đặc sắc.
📝 Chấm điểm : 3/5
Uống xong mới biết món signature ở đây là các món về sữa chua. 😔 (sữa chua heo tắm tiên, sữa chua trân châu...)
Menu về sữa chua khá đa dạng , ngoài ra còn có những món ăn vặt (phô-mai que, nem chua rán Hà Nội ...)
🆘 Không gian cũng vừa, hơi ồn ào, gọi món hơi lâu.
Summary: Menu đa dạng, nếu lần sau có ghé thì sẽ thử các món sữa chua. Cần cải thiện hơn về cách phục vụ. Giá cả ổn (8k~45k)
📍Địa chỉ : The RETRO x SỮA CHUA TRÂN CHÂU CỐT DỪA HẠ LONG.
10 Lê Lợi - Phường 1 - Thành Phố Vũng Tàu.
0 người yêu thích