The Hidden Elephant Books & Coffee - Chú voi xanh không muốn làm ồn

[Review]The Hidden Elephant Books & Coffee - Chú voi xanh không muốn làm ồn [12/2020] Địa chỉ: 35 Phan Chu Trinh, Bến Thành, Quận 1, HCM Giờ hoạt động: 9:00 - 22:00 Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, xưa như trái đất có một con voi thân thì to đùng nhưng khoái chỗ nhỏ hẹp thế là một ngày nó mở một quán cafe sách trong cái tòa nhà nhỏ xíu đối diện chợ Bến Thành. Con voi bị đèn pin thu nhỏ của Doremon làm teo nên không ai thấy nó trong quán cả nhưng vì chủ quán vẫn muốn lấy con voi ra hù thiên hạ nên dán lệnh truy nã con voi khắp nơi từ ngoài quán đến trong quán. Tuy là truy nã voi nhưng hình thì là hình mấy cô thiếu nữ không nha. Ai có nhu cầu chụp voi thì mang voi từ nhà theo cho lẹ. Nhân dịp mới bị nhắc đi khám răng mà cái phòng khám gần chợ Bến Thành thế là khám xong là ghé ngay quán Voi Giấu Mặt này. Quán này nằm trong một tòa nhà cũ số 35 Phan Chu Trinh. Nhà hơi nhỏ nên nhớ để ý bản hiệu. Cái đường vô trong tòa nhà đúng phong cách nhà ma, vừa hẹp vừa tối. Muốn khách khỏi gọi điện làm phiền thì làm gì? Thì dán bảng hướng dẫn đường vào khắp nơi chứ làm gì. Trong một đống hình đầy nghệ thuật vẫn không giấu nổi niềm đam mê anh Naruto của chủ quán/nhân viên dù anh Naruto mặc áo cam không như anh Sasuke mặc áo xanh như tông của quán. Ai muốn trùng tu sắc đẹp trước khi vào quán thì hãy ghé quán làm móng cũng trong tòa nhà này. May quá, quán nằm ở lầu 2 thôi không bị leo mỏi chân. Có một bình bông giữa đường vô quán và đường vào wc, chắc muốn người ta chụp hình đây mà, vậy mình chụp cho nha. Khi mở cửa vào bên trong quán thì mình muốn nói đây chính là thư viện đèn mờ mà. Quán có một cái kệ sách siêu to siêu dài đen thui và những kệ sách nhỏ khắp xung quanh tường. Tông xám xanh, có bức tường gạch (thì phải) mà nói chung miễn là màu xanh thì đúng là xì tai của mình. Nói đây là thư viện không phải vì nó nhiều sách đâu nha mà vì không khí quán vô cùng im ắng, ai nấy lo chú tâm làm việc chăm chỉ, lâu lâu chỉ lọt vài đứa rảnh rỗi chụp hình làm chướng mắt người ta như đứa đang viết bài này. Quán có một cái gác lửng, không ai ngồi cả nên mình lên chiếm liền. Cái gác này có nhiều góc tự kỷ lắm nha, kế bên cái kệ là có chỗ ngồi tự kỷ liền, lại còn có 1 góc khuất không ai thấy, chui vô ngủ khỏi ai đánh thức luôn. Sách thì không biết có ai đọc không chứ truyện tranh ở đây chắc nhiều người lấy đọc lắm vì nhìn mấy trang có vẻ lật đến nhàu luôn. Để chứng tỏ sự yên tĩnh ở đây thì phải kể đến nhân viên quán, sau khi order xong thì biến mất luôn, khách đến thì lại từ đâu chui ra. View của mấy góc tự kỷ là nhà chung cư có cả mấy sào đang phơi đồ. Còn bên ban công là view chợ Bến Thành mà đúng mặt trời chiếu vào lóa cả mắt. Hôm mình đi có hai anh nước ngoài đến làm việc, dù không muốn làm phiền nhưng tại hai anh ngồi kế cái con ngựa mà mình muốn chụp, hi vọng anh lo làm không lo dòm để nói xấu nó, chắc là anh lo làm rồi vì mình không bị ngứa tai hay hắt xì. Hỏi nhân viên là có đồ ăn không dù đã biết câu trả lời là không, thế là đành phải gọi món nước nha đam lá dứa (60) ít thấy chỗ bán, nước màu xanh lè nhìn rất healthy bổ dưỡng. Ống hút bằng ống tre, có ly nước lọc kèm theo. Có thể trả tiền bằng app điện thoại. Ngoại trừ việc ngại làm phiền người xung quanh thì quán vừa thích hợp làm việc vừa thích hợp sống ảo. Quán có nhiều bức tranh và mấy câu nói ngộ nghĩnh, không sến súa mà lại hợp thời. ------------------ Instagram: @tangerfox
người yêu thích