Thế giới ăn vặt và giải khát
Bear đặt món ăn vặt qua FB của quán, thấy cũng ok nên tới ăn trực tiếp.

Quán nhỏ xinh số 03 đường Yagout (Đường song song với bánh tráng nướng Hoàng Diệu)

Có chỗ để xe trong sân luôn nhé, Đà Lạt ít quán có người trông xe nên để trong này an toàn và yên tâm hơn.


Giá cũng bình dân, mình gọi Soup Gà Bắp, Bò pía tôm thịt, Xôi Xoài, Gà Lắc Phô mai, Kimbap mushubi,

Quán đang đông khách nên đợi một lát món mới ra. Chưa đủ món, sơ bộ trông cũng sôm tụ phết.

Soup bắp gà 10k/ chén. Khá chất lượng và nhiều nhé. Chỗ này ăn 2 người làm món khai vị cũng được. Cảm giác soup nhiều hơn mấy chén súp cua ngoài chợ

Trứng chút, gà xe và nấm nêm vừa ăn.

Bò pía tôm thịt 30k/ 4 cuốn. Giá chưa sinh viên lắm :D

Tôm tươi luộc chẻ đôi cuốn với rau sống...

Chấm với sốt riêng của quán chứ không ăn với nước mắm chua ngọt.

Gà lắc phô mai 15k/ dĩa, rẻ ha
Nêm nếm vừa ăn

Xôi xoài 18k/ dĩa. (Có thể chọn xôi mít cùng giá)

Xôi và trái cây rưới chút nước cốt dừa, dừa nạo và đậu phộng bên trên

Ăn được, nước cốt dừa chăm chút thêm sẽ hấp dẫn hơn. Bear ăn chưa thấy độ béo và thơm của nước dừa.

Kim bắp musubi 29k/ hộp khoảng 10 miếng. Ăn chưa ấn tượng lắm, nếu ghé lần sau Bear sẽ chọn món khác.
Quán thoáng mát với khá nhiều món ăn vặt giá dưới 30k, nếu khéo chọn món bạn sẽ có buổi trải nghiệm nhiều món với giá bình dân.
Kinh nghiệm :
+ Nên chọn 2 món 15 thay vì 1 món 30k :D
+ Nếu món nhiều (VD 4 miếng) có thể gọi lẻ phần ít lại (1-2 miếng)
Ưu điểm: Vị trí gần trung tâm và quán bánh tráng nướng huyền thoại nên dễ tìm, giá tương đối mềm, chỗ để xe thuận tiện, phục vụ thân thiện.
Nhược: Quán bừa bán tại chỗ vừa ship nên chờ món hơi lâu.


