The Espresso 239A Lý Thường Kiệt - HCM

Mình đi ngang ĐH Bách Khoa vô tình thấy quán này, mặt bằng 2 đầu thoáng đẹp, và máy BFC nên ghé vào. Mình quên chụp menu vì lo ham hố gọi món. CF đen 16k, CF sữa 18k. Mình gọi CF đen và Trà ổi hồng xá lị. Cảm nhận của mình: * Chỗ ngồi thoáng mát, ghế có tựa và bàn thấp ngồi dễ chịu. * CF đen : mình chỉ gọi "cho mình cf đá" và các bạn phục vụ 1 ly espresso kèm 1 ly đá. Điểm cộng là CF chiết xuất ra thơm, lớp cream tốt và đá là do máy làm đá. Tuy nhiên vị khi uống mức trung bình, không sâu. Mình nghĩ là với hương vị này có blend Ara, cho đường vào uống được. Giá 16k với mình là tốt cho 1 ly đen đá phục vụ tỉ mỉ thế này. *Trà ổi hồng xá lị: menu trà mình nhớ đều là 35k. Mình dặn ít đường, vị ngon, không biết do mình mới thử cf hay sao mà cảm nhận có vị chua và the thật nhẹ (chanh tươi ư 🤔) nhưng mình thích. Topping ổi tươi cắt hạt lựu. * Nhân viên phục vụ và chủ quán nhiệt tình, dễ thương.
người yêu thích