The Drunken Pot

Tối qua mình đi ăn 4 người tại nhà hàng do được bạn giới thiệu , cũng đắn đo về những đánh giá không tốt nhưng vì thấy cách bày trí món ăn với không gian đẹp quá nên cũng bỏ qua để trải nghiệm thử . Điểm cộng của mình là nước lẩu 4 ngăn của nhà hàng , được dùng cả 4 loại một lần luôn trong đó có nước lẩu Satay gì đó , ăn béo ngon thơm mùi đậu phộng mình cực thích loại này luôn . Các món nhúng lẩu thì có lá sách bò đen , huyết vịt Hong Kong , thịt bò và hải sản các loại , ấn tượng nhất của mình là Mì tươi của nhà hàng tự làm nhìn màu sắc rất bắt mắt mà còn làm từ nguyên liệu tự nhiên nữa , nghe bạn nhân viên từ vấn là Mì màu đen là làm từ bột than tre với mực ống , còn màu xanh lá cây là từ rau bó xôi . À có anh quản lý áo đen cũng dễ thương hay đi hỏi thăm khách hàng dùng thêm gì nữa không , nhân viên thì thân thiện , do mình đi ăn hỏi khá nhiều nhưng nhân viên đều vui vẻ trả lời còn trả lời thêm nũa chứ Về tốc độ thì công nhận hơi chậm một xíu , chắc vì vậy mà nhiều bạn hơi khó chịu , mà mình thấy chậm chắc do cách trình bày món ăn của nhà hàng cầu kì nên chắc tốn thời gian đây nè . Nói chung chắc chắn mình sẽ quay lại , Cám ơn The Drunken Pot đã cho mình một buổi tối vui vẻ và đồ ăn ngon bên gia đình nhé!!!!!
người yêu thích