The Coffaholic Cafe

Quán nhỏ xinh. Quán không có khuôn viên và người trông xe nên thật bất tiện khi đi xe máy đến đây. Mình phải để xe ở khu vực quay đầu xe và chọn vị trí sát đường để vừa thưởng thức Cafe vừa trông xe. Bàn ghế được bố trí một cách hợp lý. Bước vào trong quán là mùi cà phê thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Có nhiều loại hạt cafe trong nước và ngoài nước cho khách lựa chọn. Bánh crepe của quán có topping là bọt kem sữa ngọt ngọt mặn mặn kèm vài miếng thạch sương sáo ăn lạ vị. Nếu bánh mềm hơn xíu thì sẽ ngon hơn. Kết cấu bánh hơi cứng với loại crepe mình hay ăn. Nhưng nhìn chung vị bánh ngon.
17 người yêu thích 0 bình luận